Tin mới

Nhặt rác trúng đầu đạn, 2 bố con nguy kịch

Thứ hai, 10/03/2014, 11:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nghe tiếng nổ chị Đinh Thị Nứ (vợ anh Âng) chạy đến thì thấy chồng và con mình đang nằm lăn lộn dưới đất, thấm đầy máu.

(Tinmoi.vn) Nghe tiếng nổ chị Đinh Thị Nứ (vợ anh Âng) chạy đến thì thấy chồng và con mình đang nằm lăn lộn dưới đất, thấm đầy máu.

Theo tin tức từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, khoảng 9h ngày 8/3, anh Đinh Âng và cháu Đinh Văn Minh đi phát dọn và thu gom rác ở rẫy để đốt. Cháu Minh phát hiện một vật lạ nên tò mò cầm lên xem, anh Âng định lấy để vứt ra xa nhưng không kịp. Nghe tiếng nổ chị Đinh Thị Nứ (vợ anh Âng) chạy đến thì thấy chồng và con mình đang nằm lăn lộn dưới đất, thấm đầy máu.

Nhặt rác trúng đầu đạn, 2 bố con nguy kịch
2 bố con anh Âng đã qua cơn nguy kịch.

Cháu Minh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vết thương mạng sườn trái, gối trái; chấn thương mắt phải, bụng... Anh Đinh Âng bị cụt nửa cánh tay phải, bị thương mắt phải; vỏ đạn găm trúng ngực, 2 bắp đùi…

Đến ngày 9/3, sau một ngày tích cực điều trị tại bệnh viện bố con anh Âng đa qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe còn rất yếu.

>>> Xem thêm

Máy bay Mỹ rải bom kinh hoàng trong chiến tranh Việt Nam

 

 

Na Sầm (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news