Tin mới

Nhói lòng trước bé gái đầu to hơn nửa mét, não chứa đầy nước

Thứ bảy, 26/09/2015, 12:05 (GMT+7)

Bé gái Dhabuhi Parmar đến từ Ấn Độ mới 14 tháng tuổi nhưng đã phải chịu nỗi đau bệnh tật vô cùng ghê gớm.

Bé gái Dhabuhi Parmar đến từ Ấn Độ mới 14 tháng tuổi nhưng đã phải chịu nỗi đau bệnh tật vô cùng ghê gớm.

Cô bé bị bệnh não úng thủy, một căn bệnh hiếm mà não tích nước bên trong hộp sọ.

Đầu cô bé đã sưng to tới 23 inch (hơn 58 cm), to gần gấp 3 lần so với kích thước bình thường. Giờ đây, em phải nằm liệt giường và đang đứng trước nguy  cơ tử vong.

Nếu được phẫu thuật ngay, cô bé có thể được cứu nhưng gia đình em lại quá nghèo.

Dhabuhi Parmar bị căn bệnh não úng thủy, loại bệnh mà não tích nước bên trong hộp sọ. Ảnh: Caters News Agency

Đầu cô bé sưng to hơn 58 cm - to gấp 3 lần kích thước thông thường - khiến em phải nằm liệt giường và có nguy cơ mất mạng. Ảnh: Caters News Agency

Cha Dhabuhi là anh Hitesh Parmar, 22 tuổi, mẹ là chị Shakuntala, 21 tuổi. Cả 2 đều là những nông dân tại ngôi làng Gujarat ở vùng sâu vùng xa của Ấn Độ. Họ chỉ kiếm được hơn 2 triệu đồng/tháng.

Cặp vợ chồng vô cùng đau khổ, họ tuyệt vọng chờ mong một phép lại sẽ đến bởi gia đình không có tiền chạy chữa cho con gái.

Chị Parmar nói: "Trọng lượng cái đầu khổng lồ của con bé lớn tới nỗi nó không thể ngồi hay bò được. Con bé nằm cả ngày và luôn nhìn lên khi mà nó không thể quay mặt".

"Tôi không biết tại sao Chúa lại trừng phạt chúng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi con bé ra đời nhưng giờ thì tôi không muốn thấy con bé như vậy".

Chồng cô nói thêm: "Nhìn mặt con bé đau đớn như thế này thật không thể chịu nổi".

Dhabuhi được sinh ra khỏe mạnh. Nhưng đến khi được 2 tháng tuổi, bố mẹ cho biết đầu cô bé trở nên to bất thường.

Họ đưa em tới các bệnh viện địa phương. Các bác sĩ chẩn đoán rồi đề nghị đưa cô bé tới những bệnh viện lớn hơn, tốt hơn trên thành phố.

"Chúng tôi đã đưa con bé tới một vài bệnh viện công ở trong và quanh làng nhưng họ nói họ không có khả năng chữa trị và bảo chúng tôi nên đưa con bé đến một bệnh viện được trang bị tốt hơn", anh Parmar nói. "Nhưng việc chạy chữa ở những bệnh viện tốt hơn lại vượt quá khả năng của chúng tôi".

Trong tuyệt vọng, 2 vợ chồng vay mượn tiền để điều trị cho Dhabuhi nhưng mọi thứ đều thất bại, cái đầu của em vẫn cứ to dần.

Nếu được phẫu thuật ngay, cô bé có thể được cứu nhưng bố mẹ em không đủ tiền chạy chữa. Ảnh: Caters News Agency

Dhabuhi (cùng với mẹ, cha và em trai) giờ phải nằm trên giường cả ngày. Ảnh: Caters News Agency

"Chúng tôi cảm thấy rất bất lực và thất vọng, vì thế chúng tôi không đưa con bé đi khám bác sĩ đã 2 tháng nay và tạo mọi điều kiện cho con bé thấy thoải mái miễn là nó còn sống", cha cô bé nói.

Dhabuhi giờ đây chỉ nằm cả ngày trên giường trong hành lang.

Mỗi buổi sáng, cô bé được cha mẹ đút sữa cho ăn trước khi bà ngoại dành cả ngày để chăm sóc em.

Bà nói: "Tôi sợ rồi một ngày đầu cháu tôi sẽ nổ tung. Các bác sĩ nói con bé không thể sống lâu hơn 1 năm nữa. Bệnh tình của con bé khiến tôi rối loạn và chỉ biết cầu nguyện. Con bé không nên sống như thế này".

Bảo Linh (theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: não úng thủy