Tin mới

Những hình ảnh rùng rợn của “nghĩa địa dưới lòng đại dương”

Thứ hai, 17/02/2014, 11:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đầu lâu, mặt nạ phòng độc, đạn dược… đó là những gì còn sót lại sau Thế chiến II được tìm thấy trong “con tàu nghĩa địa” Chuuk Lagoon.

(Tinmoi.vn) Đầu lâu, mặt nạ phòng độc, đạn dược… đó là những gì còn sót lại sau Thế chiến II được tìm thấy trong “con tàu nghĩa địa” Chuuk Lagoon.

 Những bức hình đầy ám ảnh này được nhiếp ảnh gia Super Jolly, đến từ Wraysbury, Berkshire chụp lại. “Bầu không khí nơi đây thực sự ma quái. Khi nhìn thấy đống xương và lọ thuốc trên bàn mổ, tôi cảm thấy vô  cùng sợ hãi. Đó là những hình ảnh khiến người ta liên tưởng tới người đã khuất và là nỗi ám ảnh của chiến tranh”.

Theo tin tức, các bức ảnh được chụp tại đầm phá Truk Lagoon, trung Thái Bình Dương, trụ sở chính của quân đội Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ II.

Một chiếc mặt nạ phòng độc được tìm thấy dưới lòng Thái Bình Dương

Một chiếc mặt nạ phòng độc được tìm thấy dưới lòng Thái Bình Dương

Ảnh của một nạn nhân chiến tranh

Ảnh của một nạn nhân chiến tranh

Các đầm phá bây giờ được gọi là Truk Lagoon. Trong ảnh là một bộ điều khiển động cơ tàu

Các đầm phá bây giờ được gọi là Truk Lagoon. Trong ảnh là một bộ điều khiển động cơ tàu

Nơi đây là trụ sở chính của quân đội Nhật trong Thế chiến II. Năm 1944, quân Mỹ đã mở một cuộc tấn công vào đây. Trong ảnh là một bàn điều hành nằm dưới nước

Nơi đây là trụ sở chính của quân đội Nhật trong Thế chiến II. Năm 1944, quân Mỹ đã mở một cuộc tấn công vào đây. Trong ảnh là một bàn điều hành nằm dưới nước

Cuộc tấn công ngày 17/2 đã đánh chìm 60 tàu chiến và bắn rơi 250 máy bay của Nhật. Đây là một băng đạn được tìm thấy dưới đáy biển

Cuộc tấn công ngày 17/2 đã đánh chìm 60 tàu chiến và bắn rơi 250 máy bay của Nhật. Đây là một băng đạn được tìm thấy dưới đáy biển

Vẻ thanh bình hiện nay của khu vực đầm phá. Bảy mươi năm sau cuộc tấn công, người Nhật vẫn luôn dành sự tôn kính cho những ngôi mộ nằm sau dưới lòng đại dương

Vẻ thanh bình hiện nay của khu vực đầm phá. Bảy mươi năm sau cuộc tấn công, người Nhật vẫn luôn dành sự tôn kính cho những ngôi mộ nằm sau dưới lòng đại dương

Chuuk Lagoon trở thành địa điểm lặn khám phá tàu hấp dẫn nhất thế giới. Trong ảnh là một số chai saki được tìm thấy trên tàu

Chuuk Lagoon trở thành địa điểm lặn khám phá tàu hấp dẫn nhất thế giới. Trong ảnh là một số chai saki được tìm thấy trên tàu

Một chiếc máy điện tín phủ đầy rong rêu và san hô

Một chiếc máy điện tín phủ đầy rong rêu và san hô

Một bộ động cơ hình ống

Một bộ động cơ hình ống

Phòng máy của con tàu

Phòng máy của con tàu

Một hộp thuốc (trái) và chiếc vô lăng (phải) được tìm thấy trên tàu

Một hộp thuốc (trái) và chiếc vô lăng (phải) được tìm thấy trên tàu

Một chiếc xe bị chìm

Một chiếc xe bị chìm

Một chiếc xe tải khác được tìm thấy

Một chiếc xe tải khác được tìm thấy

Những hình ảnh rùng rợn của “nghĩa địa dưới lòng đại dương”

Nhà vệ sinh của một cán bộ

Nhà vệ sinh của một cán bộ

Một chiếc đèn nằm dưới đáy đầm

Một chiếc đèn nằm dưới đáy đầm

Một tờ báo Nhật Bản (trái) và những trái bom chưa được kích nổ

Một tờ báo Nhật Bản (trái) và những trái bom chưa được kích nổ

Những khúc xương người được tìm thấy trên tàu

Những khúc xương người được tìm thấy trên tàu

Những khúc xương người được tìm thấy trên tàu

Những đôi giày bị hư hỏng theo thời gian

Một bộ cờ lê hoen màu thời gian

Một bộ cờ lê hoen màu thời gian

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news