Tin mới

Những khu vực hoạt động của kẻ biến thái sàm sỡ thiếu nữ ở Sài Gòn

Thứ năm, 03/07/2014, 09:37 (GMT+7)

Những chia sẻ của độc giả cho thấy kẻ biến thái thường bám đuổi theo các thiếu nữ ở những đoạn đường vắng người vào sáng sớm, giữa trưa và đêm\nkhuya.

Những chia sẻ của độc giả cho thấy kẻ biến thái thường bám đuổi theo các thiếu nữ ở những đoạn đường vắng người vào sáng sớm, giữa trưa và đêm khuya.

 

Độc giả Loan kể lại, em gái cô khi đi làm về nhà nghỉ trưa thì gặp một người đàn ông nói với theo rằng xe máy của cô bị xì nhớt. Tưởng thật, em Loan dừng xe lại và xuống xem. Bất ngờ, người đàn ông lạ mặt móc "của quý" ra khoe.

“Quá hoảng hốt, em tôi chỉ kịp la lên. Tên biến thái phóng xe chạy mất. Tôi được biết nhiều người gặp trường hợp như em mình. Mọi người hãy cẩn thận, khi có người nói xe mình bị cái gì, nhất là các bạn nữ hay mặc áo dài, váy phải để ý”, Loan nhắc nhở.

Mai Vy Anh (TP.HCM) cũng là nạn nhân trên đoạn đường Nguyễn Văn Bá (song hành xa lộ Hà Nội). Khi cô đang chạy xe vào khoảng 4h30 sáng thì phát hiện có một xe máy chạy theo sau. Phòng ngừa cướp giật, Mai Anh hạ tay ga chạy chậm lại để người lạ mặt vượt qua. Nhưng cô không ngờ, người đi phía sau áp sát và sờ vào ngực mình. Tuy nhiên, người này không nghĩ cô bất ngờ chạy chậm nên không thực hiện được hành vi đồi bại.

“Lúc đó, trời tờ mờ sáng nên tôi không thấy rõ, nếu tôi la lên chắc cũng không ai nghe thấy. Do bất ngờ, hoảng sợ, tôi chỉ nhận dạng được là người đó cao to, mặc áo kẻ, đi xe số”, Mai Anh nhớ lại.

3 tháng trước, khi đón xe buýt tuyến số 6 trên đường Đặng Văn Bi lúc 5h sáng để kịp xe về quê, Vy Anh gặp một thanh niên mặc đồ công nhân đi xe máy chạy ngang qua. Cô đoán người này đang trên đường đi làm. Nhưng, người đàn ông khi chạy ngang qua bỗng dưng quay đầu lại, đậu xe gần trạm xe buýt nơi cô đang đứng. Cô sợ cướp nên lo giữ đồ, chốc chốc lại nhìn về phía hắn. Khoảng 5 phút sau, người lạ mặt gọi cô và nói muốn nhờ chút việc.

“Do tôi bị loạn thị nên không nhìn rõ hắn đang làm gì và sợ nên không đến. Một lúc sau, người đó bỏ đi. Tôi chợt nhớ hành động thoáng qua của hắn như đang dùng tay nắm “của quý” để thực hiện hành vi tự thỏa mãn. Tôi hoảng hồn và nghĩ may mắn khi người đó không làm gì mình. Mong mọi người cẩn thận”, Vy Anh nhấn mạnh.

Còn bạn đọc Mai kể, cô đã gặp người biến thái 2 lần và rất sợ hãi. Lần đầu tiên là trên xe buýt số 86, tuyến Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng, cô bị một nam sinh viên ngồi cạnh có hành động mở khóa quần "khoe" của quý. Lần thứ hai, nữ sinh này khi vừa bước ra khỏi cổng trường lúc 11h trưa thì một người đàn ông trung niên đi xe tay ga chạy đến "trưng" hàng rồi chạy mất. Mai băn khoăn: “Một số người bây giờ tiếp xúc nhiều với phim ảnh chắc bị ám ảnh nên không kiểm soát được hành vi?”.

"Cách đây mấy tháng, tôi cùng 2 nhỏ bạn nữa đi sinh nhật về khuya. Trên đường người tham gia giao thông vẫn còn, nhưng một người đàn ông mặc đồ công nhân như đồng phục của nhân viên điện lực, chạy theo sát. Tôi sợ bị cướp túi nên cùng bạn chạy chậm lại và táp vào nhà dân. Thế nhưng, người đàn ông đó chỉ vượt lên một đoạn ngắn rồi tụt quần xuống đầu gối để tự sướng. Tôi và bạn quá sợ hãi nên ghé vào quán trà chanh ngồi để bình tĩnh hơn", Tiểu Lang kể về trường hợp của mình. "Ngoài việc báo cáo sự việc với đơn vị chức năng về sự xuất hiện của những tên biến thái, các bạn nữ nên biết cách tự bảo vệ mình trước", một bạn đọc góp ý. "Trước tiên, các bạn nên hạn chế các kiểu ăn mặc mát mẻ, hở hang khi ra đường. Ngoài ra, các bạn cũng nên hạn chế đi một mình vào buổi tối hay sáng tờ mờ ở những đoạn đường vắng người".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news