Tin mới

Những "siêu anh hùng" trong cuộc sống hàng ngày

Thứ năm, 29/10/2015, 20:41 (GMT+7)

Dị nhân Xmen, Người Nhện, Người khổng lồ xanh Hulk,... có thể họ chỉ là những siêu anh hùng giải cứu nhân loại trong những tác phẩm điện ảnh. Tuy không hoành tráng như trong truyện nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những con người xứng đáng được coi là những "siêu anh hùng", mặc dù họ không có khả năng gì đặc biệt.

Dị nhân Xmen, Người Nhện, Người khổng lồ xanh Hulk,... có thể họ chỉ là những siêu anh hùng giải cứu nhân loại trong những tác phẩm điện ảnh. Tuy không hoành tráng như trong truyện nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những con người xứng đáng được coi là những "siêu anh hùng", mặc dù họ không có khả năng gì đặc biệt.

[mecloud]oJFw7cL3WZ[/mecloud]

Những con người chúng tôi muốn nói tới họ đều là những con người hoàn toàn bình thường, không sở hữu năng lực siêu nhiên hay sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, khi đứng trước những tình huống bất ngờ xảy ra hàng ngày, họ sẵn sàng lao vào giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Họ xứng đáng được coi là những "siêu anh hùng".

Một người đàn ông Canada được tôn vinh là anh hùng bắt cướp đi xe lăn sau khi bắt giữ một gã định ăn cướp tại cửa hàng thực phẩm. Ảnh chụp màn hình.

Hôm 6/11/2010, Larry Skopnik, tại Vancouver (Canada) đang ngồi xe lăn trong cửa hàng tạp hóa thì chứng kiến cảnh một khách nam mua hàng trả cho cô thu ngân tờ 50 USD trông khả nghi nên cô không nhận. Hắn liền lao vào phía sau quầy và lớn tiếng đe dọa cướp. Thấy vây, Skopnik lao tới, nắm lấy cổ gã đàn ông và vật xuống đất.

Lòng nhân ái của hàng trăm hành khách cùng xô đoàn tàu để cứu người. Ảnh chụp màn hình.

Hình ảnh hàng trăm hành khách hợp lực đẩy đoàn tàu nghiêng sang một bên để giải thoát cho một người đàn ông bị kẹt chân tại nhà ga Australia vào giờ cao điểm, đã để lại ấn tượng tốt đẹp về lòng nhân ái của con người vẫn còn tồn tại đâu đó giữa một xã hội đầy vô cảm.

Lars Jorun Langoien vừa được phong là "Vua Vịt" khi liều mình nhảy xuống hồ băng để cứu một chú vịt bị mắc kẹt. Ảnh: Báo mới

Câu chuyện của Lars Jorun Langoien, một người đàn ông 36 tuổi ở Na Uy đã liều mình lao xuống dòng nước đóng băng lạnh giá chỉ để cứu một chú vịt mắc kẹt, cũng đã nhanh chóng được lan truyền và bây giờ nhiều người đã phong cho anh danh hiệu "Vua Vịt" vì hành động yêu thương động vật của mình.

Từ những việc làm hết sức đơn giản như giúp đỡ người đi đường gặp nạn, giải cứu động vật khi bị mắc kẹt hay cùng mọi người chống lại những tên trộm cướp..., là chúng ta đã góp một phần nhỏ bé để làm xã hội trở nên nhân văn hơn.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news