Tin mới

Những sinh viên vướng vòng lao lý do ăn chơi quá đà

Thứ bảy, 25/07/2015, 13:50 (GMT+7)

Do nghiện lô đề, cờ bạc, thiếu tiền ăn chơi, một số sinh viên đã vướng vòng lao lý với hành vi trộm cướp tài sản của người khác.

Do nghiện lô đề, cờ bạc, thiếu tiền ăn chơi, một số sinh viên đã vướng vòng lao lý với hành vi trộm cướp tài sản của người khác.

Nam sinh viên đại học mang dùi cui điện cướp taxi giữa thủ đô

Đỗ Hải Long (SN 1994, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội), sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội vừa bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ hành vi  cướp tài sản. Thông tin trên được Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác nhận trên VTC News ngày 24/7. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 23/7, Long bắt xe taxi do anh Nguyễn Trọng Quyền (trú tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển, yêu cầu anh này chở về phố An Dương. Trước khi về phố An Dương, Long yêu cầu lái xe taxi chở qua nhiều tuyến phố. Khi đến phố An Dương, Long yêu cầu tài xế dừng xe để chờ bạn. Lúc này, Long mở cửa rồi xuống xe đứng chờ. 

Những sinh viên vướng vòng lao lý do ăn chơi quá đà
Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: VTC news

Do thời gian chờ đợi khá lâu, tài xế Quyền gục đầu vào vô-lăng thì bất ngờ bị Long mở cửa xe, gí dùi cui điện vào người. Rất may, anh Quyền đã kịp thoát ra khỏi xe và tri hô. Long cố dùng dùi cui điện khống chế anh Quyền nhưng bất thành. 

Nghe tiếng tri hô, tổ công tác Đại đội 9 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đã đến khống chế Long đưa về trụ sở làm rõ. 

Bước đầu, tại trụ sở công an, Long khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi, Long đã nảy sinh ý định cướp xe taxi. Để thực hiện ý đồ, Long chuẩn bị dùi cui điện, găng tay, cuộn băng dính. 

Sinh viên giỏi bỏ học lập nhóm trộm két sắt 

Lê Văn Tâm (SN 1986, thôn Đại Quý, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là đối tượng cầm đầu trong hai vụ đột nhập phòng ngủ, phá khóa két sắt cuỗm 90 triệu đồng , 5 chỉ vàng của gia đình anh Huỳnh Văn Ca và nhiều tài sản, tiền mặt với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng của nhà anh Trần Văn Giang  (xã Tam Phước) huyện Phú Ninh, Quảng Nam)  giữa tháng 4 vừa qua. Theo ghi nhận từ bạn bè, gia đình, do nghiện cờ bạc, từ cậu học trò giỏi có tiếng trong vùng Tâm bỏ dở việc học, liên tục đi ăn trộm và nhiều lần lĩnh án tù. Thông tin này được đăng tải trên báo Công an nhân dân ngày 28/6. 

Những sinh viên vướng vòng lao lý do ăn chơi quá đà
Lê Văn Tâm cùng các "trợ thủ" tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Hành vi trộm cắp của Tâm cùng "trợ thủ" được cơ quan chức năng nhận định rất chuyên nghiệp từ cách thức mở khóa két sắt, đục phá đến việc có sự theo dõi, cắt cử kẻ canh chừng và nắm rõ nơi đựng tiền, vàng của gia chủ từ trước khi hành động. 

Theo hồ sơ, Tâm bị TAND Tam Kỳ kết án 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" vào tháng 9/2007. Vừa ra tù, Tâm lại tiếp tục xọ khám với mức án 12 tháng tù. Chưa kịp cải tà quy chánh sau hai lần vào tù ra tội, Tâm tiếp tục "đánh bắt xa bờ" tận tỉnh Bình Dương để rồi phải nhận thêm 3 năm 6 tháng tù cũng về tội Trộm cắp tài sản. 

Ngày 25/5, sau 6 vụ trộm lấy được gần 350 triệu đồng, cả bọn bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt… Toàn bộ số tiền trộm cắp được, Tâm, Đào, Thương đem ra Đà Nẵng ăn nhậu, bao em út. 

Theo ghi nhận của báo Công an nhân dân, các thanh niên trong làng Đại Quý cho biết, thời còn đi học, Tâm vừa là cán bộ lớp lại học giỏi có tiếng ở địa phương. Tiếc thay, Tâm bị bạn xấu lôi kéo chỉ từ những cuộc chơi tưởng chừng như vô bổ, dần dần Tâm đâm nghiện bài bạc. 

Xao lãng việc học hành đã đành, Tâm bắt đầu "kiếm tiền" từ các cuộc đỏ đen. Đang là sinh viên năm nhất Tâm bỏ ngang mặc cho người mẹ xót lòng hết mực khuyên răn. Sài tiền nhà cũng hết, để tiếp tục sát phạt đỏ đen, túng quá Tâm đi trộm cắp. Trộm ở nhà, thó tài sản nhà hàng xóm, rồi chẳng mấy chốc thành trộm chuyên nghiệp. 

"Sinh con ra, cha mẹ nào chẳng mong muốn con nên người. Hồi trước, thằng Tâm là một đứa ngoan hiền, tui tự hào có được thằng con trai học giỏi, sáng láng chứ đâu phải như bây chừ làm kẻ tội phạm đâu", mẹ Tâm chia sẻ.

Nam sinh Nghệ An ăn trộm xe máy vì "nghiện" lô đề 

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 4/2014, khi Nguyễn Văn Lộc (hiện là sinh viên 1 trường ĐH ở Nghệ An) cùng "đồng bọn" đang dùng vam phá khóa để ăn trộm xe máy thì bị chủ xe và người dân phát hiện truy đuổi. Lúc này, Lộc đã dùng mũ bảo hiểm tấn công, khiến một người bị thương. Sau hành vi này, Lộc đã bị cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi trộm xe máy.. Thông tin này được Phòng cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an Nghệ An xác nhận trên báo Người lao động ngày 29/4/2014. 

Cụ thể, vào khoảng gần 10h ngày 29/4/2014, phát hiện anh Bùi Hữu Trâm (SN 1982, trú tại xóm Yên Minh, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) dựng xe máy hiệu Exciter mang BKS: 37B1:452.68 trước cửa hàng trên đường Nguyễn Cảnh Hoan (TP Vinh), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xóm 12, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) và Lộc đeo khẩu trang, chạy xe máy tiếp cận để trộm xe máy.  Trong lúc Tuấn dùng vam phá khóa xe thì bị anh Trâm phát hiện và tri hô người dân đuổi bắt. Bị phát hiện, Tuấn cùng Lộc leo lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được khoảng 20 m, thì 2 đối tượng bị té xe, Tuấn bị người dân bắt gữ. 

Riêng Lộc đã nhanh chân bỏ chạy về phía nghĩa trang TP Vinh lẩn trốn. Khi bị người dân ráo riết truy đuổi, Lộc đã dùng mũ bảo hiềm tấn công lại khiến một người bị thương nhẹ. Sau một lúc truy đuổi, Lộc cũng đã bị người dân bắt giữ. 

Tuấn và Lọc sau đó được người dân bàn giao cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an Nghệ An. Tiến hành khám xét trên người Tuấn và Lộc, cảnh sát thu giữ được nhiều tiền, thẻ ATM, giấy ghi lô đề, giấy cầm đồ xe máy trị giá 20 triệu đồng, cùng chiếc xe máy Nouvo mang BKS: 37B1-531.26 mà 2 đối tượng dùng làm phương tiện đi ăn trộm xe máy. 

Tại cơ quan công an, Tuấn và Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm xe máy của mình. 

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news