Tin mới

Những vụ việc hy hữu và ngớ ngẩn nhất năm 2014

Thứ năm, 08/01/2015, 10:44 (GMT+7)

Trong năm 2014 đã có không ít những vụ việc hy hữu, kỳ quái và ngớ ngẩn diễn ra trên khắp thế giới, có thể kể đến như tên của ca sĩ nổi tiếng được đặt cho phần mềm đo… kích thước “của quý”, chỉ vì truy đuổi một chú nhện mà đốt luôn cả nhà hay chú chó đi bằng hai chân suốt 2 ngày để phản đối việc tỉa lông…

 

Trong năm 2014 đã có không ít những vụ việc hy hữu, kỳ quái và ngớ ngẩn diễn ra trên khắp thế giới, có thể kể đến như tên của ca sĩ nổi tiếng được đặt cho phần mềm đo… kích thước “của quý”, chỉ vì truy đuổi một chú nhện mà đốt luôn cả nhà hay chú chó đi bằng hai chân suốt 2 ngày để phản đối việc tỉa lông…

Ca sĩ nổi tiếng thắng vụ kiện về kích thước “của quý”

Ca sĩ huyền thoại Chubby Checker đã tiến hành một vụ kiện đối với Hewlett-Packard vì đã sử dụng tên tuổi của mình mà không được phép cho một ứng dụng máy tính dùng để đo kích thước “của quý” của đàn ông.

Những vụ việc hy hữu và ngớ ngẩn nhất năm 2014

Công ty HP cho ra mắt ứng dụng “The Chubby Checker” vào năm 2006, đây là phần mềm giúp đo kích thước “của quý” của đàn ông dựa trên cỡ giày của họ. Vào tháng 8/2014, một thẩm phán đã cho phép Checker tiến hành vụ kiện.

HP từ chối khoản bồi thường để thương lượng với Checker nhưng cam kết không dùng tên đó hay những thương hiệu liên quan trong tương lai. Vụ việc này đã được đệ đơn lên tòa án liên bang San Francisco nhưng hiện vẫn chưa rõ Chubby Checker có nhận được tiền bồi thường hay không.

Tạo mùi thơm khi… “thả bom”

Christian Poincheval, một nhà sáng chế 65 tuổi người Pháp, đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi sáng tạo ra viên thuốc giúp người uống khi “thả bom” sẽ có mùi sô-cô-la. Poincheval đã bán những viên thuốc kỳ diệu này trên mạng với giá 12,50 USD/60 viên.

Những vụ việc hy hữu và ngớ ngẩn nhất năm 2014

Nếu như bạn không thích mùi sô-cô-la, không sao cả, Poincheval cũng đã thêm các mùi vị khác vào sáng chế của mình, bao gồm mùi hoa hồng và mùi violet, thậm chí ông còn tạo ra cả loại bột giúp các con vật nuôi hạn chế việc “thả bom” bừa bãi.

Chó đi bằng hai chân để phản đối… cắt tóc

Khi chú chó Jin Dan giống Pomera bị chủ “ép” đi tỉa lông vào mùa hè, chú đã tỏ rõ thái độ thất vọng của mình về kiểu tóc mới bằng cách đi bằng hai chân sau trong suốt 2 ngày trời. Khi mỏi quá Jin Dan chỉ đơn giản là dựa người vào tường.

Những vụ việc hy hữu và ngớ ngẩn nhất năm 2014

Một chuyên gia về động vật cho biết có thể Jin Dan đã bị tổn thương về mặt tâm lý và khuyên người chủ cần tiếp xúc nói chuyện nhiều hơn với chú chó đang giận dữ này. Cuối cùng, mặc dù “trái tim” bị tổn thương nhưng Jin Dan vẫn quay trở lại đi bằng bốn chân như bình thường.

Một người đàn ông tin rằng mình là kiếp sau của Hitler

Một người đàn ông Kosovo, tự cho mình là đầu thai của trùm phát xít Adolph Hitler, đã kiếm sống bằng cách cho khách du lịch chụp ảnh với mình với giá 60 bảng một lần.

Những vụ việc hy hữu và ngớ ngẩn nhất năm 2014

Emin Djinovci, 49 tuổi, luôn mang theo mình cuốn tự truyện của Hitler tới bất cứ nơi đâu. Ông tự cho mình là “phiên bản đầu thai Kosovo của Adolf Hitler” và gọi 5 cô con gái của mình là “những đứa trẻ của Hitler”.

Djinovci nói: “Tôi rất tự hào vì mình có ngoại hình giống Hitler. Tôi tìm thấy chính bản thân mình trong các nét tính cách của Hitler”. Djinovci xuất thân từ nước Đức và chuyển tới Kosovo năm 1998. Nếu ông tự nhận mình là Hitler ở quê hương thì có thể ông sẽ bị bắt ngay lập tức do vi phạm luật hậu chiến nghiêm ngặt của nước này.

Chỉ vì giết một con nhện mà… đốt luôn nhà

Một người đàn ông ở Seattle đã tự khai hỏa nghôi nhà của mình sau khi cố gắng giết một chú nhện bằng cái đèn hàn. Tổng thiệt hại mà người này tự chuốc lấy là 60.000 USD.

Những vụ việc hy hữu và ngớ ngẩn nhất năm 2014

Người đàn ông kém may mắn này đã cố gắng giết chết con nhện trong phòng giặt đồ bằng một bình sơn xịt và cái đèn hàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên và lan ra khắp ngôi nhà mà anh này đi thuê cùng với mẹ mình.

Người đàn ông và mẹ đã thoát nạn mà không bị thương nhưng có vẻ như chú nhện đã bỏ mạng trong đám cháy.

Chú chim… nửa cái, nửa đực

Theo một thông tin của các nhà khoa học trong năm 2014, chú chim đặc biệt mang hai giới tính này có một cuộc sống khá khó khăn. Được phát hiện vào năm 2008, chú chim lông đỏ này được các nhà nghiên cứu chim của ĐH Western Illinois theo dõi gần 15 tháng trên đảo Đá ở bang Illinois.

Những vụ việc hy hữu và ngớ ngẩn nhất năm 2014

Chú chim đặc biệt này sống một cuộc sống cô đơn, không có âm nhạc. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng chú chim này không bao giờ cặp đôi với một con chim nào khác và cũng chưa bao giờ cất tiếng hót. Ngoài ra, nó cũng không tham gia vào các cuộc chiến sinh tồn trong loài. Bộ lông của chú chim này được chia làm hai màu, khi nhìn vào sẽ thấy một nửa nhìn giống chim cái, và nửa còn lại giống chim đực.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Video tham khảo :Tổng hợp video về động vật được xem nhiều nhất 2014:

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news