Tin mới

Nữ công nhân bị vợ ông chủ đánh ghen

Thứ ba, 28/10/2014, 08:21 (GMT+7)

Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với công nhân L., bà Q. cùng 5 người thân đã đánh, xé quần áo, cắt tóc, trói L. vào gốc cây, bỏ mặc giữa trại nấm hoang vắng không nóng người.

Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với công nhân L., bà Q. cùng 5 người thân đã đánh, xé quần áo, cắt tóc, trói L. vào gốc cây, bỏ mặc giữa trại nấm hoang vắng không nóng người.

Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 27/10, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Q. (30 tuổi, quận Liên Chiểu) về hành vi làm nhục người khác trong lúc đánh ghen.

Nữ công nhân bị vợ ông chủ đánh ghen, lột hết quần áo - Ảnh 1

Nạn nhân Nguyễn Thị L. Ảnh: Triều Dương/Báo Giao thông

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 28/6, chị Nguyễn Thị L. (30 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), công nhân làm việc tại trại nấm xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang do ông Phan Xuân H. làm chủ, chuẩn bị ra về thì được ông chủ mời ngồi lại phòng uống nước.

Một lát sau, bà Q. (vợ ông Huyền) cùng em gái xông vào phòng hỏi lai lịch của chị L.

Tại đây, ông H. có trả lời đây là nhân viên của trại nấm. Tuy nhiên bà Q. vẫn tiếp tục vặn hỏi và bị chồng tát vào mặt. Hai chị em bà Q. xảy ra xô xát, cãi vã với ông H.. Vì quá sợ hãi, chị L. chạy ra sau nhà nấm. Lúc này, có sự xuất hiện thêm của mẹ và em gái út bà Q.

Chị L. nén xuống nhà trồng nấm định ra về thì bị 4 mẹ con chị Q. lao vào túm tóc đánh, xé và lột trần quần áo của chị L.

Hơn 20 phút sau, thêm hai người đàn ông là thân nhân của Q. cũng tới tham gia hành hung L. Chị L. càng khóc lóc, van xin, họ lại đánh đập mạnh hơn.

Thấy cô nhân viên bị đánh hội đồng tới tấp, ông Huyền lao vào can ngăn thì bị 2 người đàn ông dùng gạch đá đuổi đánh, phải bỏ chạy ra ngoài.

Còn 4 mẹ con bà Qúy tiếp tục làm nhục và trói chân chị L. treo lên gốc cây. Chưa nguôi cơn giận, 4 người này còn dùng dao lam cắt tóc chị L..

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bị đánh ghen, làm nhục, chị L. bị gia đình bà Qúy bỏ mặc giữa trại nấm hoang vắng, không được ai cứu giúp.

Tối cùng ngày, chị Lan được một cán bộ hội phụ nữ xã Hòa Sơn đến cởi trói, mặc quần áo và được công an đưa đi cấp cứu.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news