Tin mới

“Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” một thời hoá “tình xưa gái Huế” của Vũ Thành An

Thứ tư, 16/08/2017, 16:14 (GMT+7)

“Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” Hiền Anh diện bộ áo dài tím xứ Huế quen thuộc, tóc dài vấn dịu dàng, đi bên cạnh nhạc sĩ Vũ Thành An dạo cầu Tràng Tiền, cùng ngắm xứ Huế mộng mơ.

“Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” Hiền Anh diện bộ áo dài tím xứ Huế quen thuộc, tóc dài vấn dịu dàng, đi bên cạnh nhạc sĩ Vũ Thành An dạo cầu Tràng Tiền, cùng ngắm xứ Huế mộng mơ.

Trong dịp về Việt Nam lần này, ngoài các chương trình quan trọng của hành trình, nhạc sĩ Vũ Thành An đã nhất định trở về xứ Huế, với mong muốn được ôn lại một chút kỷ niệm xưa với ca khúc “Chuyện tình không tên thứ 13-Tình xưa gái Huế” của ông. 

Trong dịp về Việt Nam lần này, ngoài các chương trình quan trọng của hành trình, nhạc sĩ Vũ Thành An đã nhất định trở về xứ Huế, với mong muốn được ôn lại một chút kỷ niệm xưa với ca khúc “Chuyện tình không tên thứ 13-Tình xưa gái Huế” của ông. 

“Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” Hiền Anh diện bộ áo dài tím xứ Huế quen thuộc, tóc dài vấn dịu dàng, đi bên cạnh nhạc sĩ Vũ Thành An dạo cầu Tràng Tiền, cùng ngắm xứ Huế mộng mơ. 

Nhạc sĩ Vũ Thành An kể, ông viết "Tình xưa gái Huế" cuối năm 1969, khi đó ông được Đạo diễn Hà Thúc Cần mời quay phim tại Huế, đoàn làm phim nghỉ tại Khách sạn Hương Giang. 

Trong đoàn làm phim có nhiều tài tử nổi tiếng lúc bấy giờ. Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của ba nữ diễn viên trẻ tuổi và ông đã để ý một cô người Huế có dáng vẻ mảnh mai, mái tóc mềm mướt dài.

Những kỷ niệm đặc biệt về người con gái xứ Huế mộng mơ khiến ông không thể nào quên. Tuy nhiên, thời gian đóng phim qua nhanh, sau đó mỗi người trở về với cuộc sống riêng và đã không còn gặp nhau từ dạo ấy.

Thời gian đóng phim qua nhanh, sau đó mỗi người trở về với cuộc sống riêng và đã không còn gặp nhau từ dạo ấy. Trong cuốn sách “Chuyện tình không tên”, Vũ Thành An đã nhớ lại và viết: “Xin cám ơn Em đã cho anh một buổi chiều đẹp để rồi trở nên một kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời quý giá này. Xin chúc Em và gia đình được nhiều Phước Lành”.

 Kỷ niệm đáng nhớ ấy, Vũ Thành An đã ghi lại trong tình khúc “Bài không tên số 13 - Tình xưa gái Huế”: Một bóng dáng mảnh mai/Một mái tóc mềm mướt dài/Thướt tha buông chảy/ Gió chiều thoảng ngất ngây…”

Đi bên ông trong chiều Huế mộng mơ, trên cầu Tràng Tiền ánh nắng vàng rơi trên sông, Hiền Anh chia sẻ ông thực sự là người nhạc sĩ tinh tế và sâu lắng vô cùng, có lẽ vì thế nên chị tin rằng, những người con gái trong những bài tình ca không tên của ông chắc chắn sẽ không quên ông, như ông đã không quên họ. 

Cùng ôn lại kỷ niệm với nhạc sĩ Vũ Thành An, ca sĩ Hiền Anh, về “Chuyện tình không tên số 13- Tình xưa gái Huế” tại Huế, còn có nữ ca sĩ Ngọc Châm, chủ nhiệm chương trình “Vàng son một thuở”- “Vũ Thành An- Đời đá vàng” vào tối 19-20/8 này tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội. 

đã rất hạnh phúc khi được cùng nhạc sĩ Vũ Thành An cùng ôn lại những câu chuyện trong các ca khúc của ông, và đêm nhạc Vũ Thành An tại Hà Nội sẽ kể cho khán giả nghe những câu chuyện đó, đúng với tinh thần trữ tình nhất của Vũ Thành An

Ảnh: Nguyên Vũ

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news