Tin mới

Nữ quái hạ độc 2 người đàn ông sau khi ân ái trong quán cà phê

Thứ năm, 15/11/2018, 08:37 (GMT+7)

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thúy phản cung rằng bản thân bỏ chất bột màu trắng theo lời dặn của một người khác mà không biết đó là chất kịch độc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thúy phản cung rằng bản thân bỏ chất bột màu trắng theo lời dặn của một người khác mà không biết đó là chất kịch độc.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (Ảnh: Xuân Duy).

Ngày 14/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, bị cáo Thúy bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về 2 tội danh như trên. Ngoài ra toà buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 600 triệu đồng. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thúy chỉ thừa nhận sát hại nạn nhân thứ 3, không liên quan tới cái chết người thứ nhất. Lý giải cho lời khai tại cơ quan điều tra, Thúy cho rằng mình bị ép cung nhục hình. Bên cạnh đó, nữ quái cũng cho rằng mình không biết chất bột màu trắng là chất kịch độc. Cô ta cho rằng chất này được một người đưa và nói cho nạn nhân uống chứ bản thân không có động cơ giết người.

Khi bị đại diện Viện KSND cấp cao tại TP HCM đề nghị bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với mình, bị cáo Thúy lớn tiếng đòi đối chất với điều tra viên.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy vụ án có tình tiết mới nên quyết định tạm ngưng phiên tòa để triệu tập thêm nhân chứng cũng như điều tra viên tới tòa.

Hạ độc người tình

Hồ sơ vụ án xác định, khoảng 14h ngày 14/1/2017, Thúy đi bán vé số thì gặp đồng nghiệp là anh Lê Văn H. (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang). Trong quá trình nói chuyện, Thúy thấy anh H. có đeo nhiều nhẫn vàng. Cùng thời điểm, Thúy bị chủ nợ thúc ép trả tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này của anh H.

Để thực hiện ý định, Thúy đến điểm bán vật tư nông nghiệp và thuốc trừ sâu mua bịch chất xyanua với giá 20.000 đồng. Đến chiều tối cùng ngày, Thúy mang theo chất độc rồi mượn xe máy đi tìm anh H.

Khi đến khu vực chợ Tân Hòa (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang), Thúy thấy anh H. đang bán vé số liền rủ nhau tìm nơi vắng vẻ để "tâm sự". Trên đường đi, Thúy ghé vào quán nước mua 2 ly cà phê đá rồi tiếp tục chở anh H. đến khu đất trống ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông.

Sau khi quan hệ tình dục, Thúy lợi dụng lúc anh H. không để ý, bỏ chất độc vào ly cà phê đưa cho anh này uống.

Khoảng 15 phút sau, anh H. ngấm thuốc nằm gục xuống đất. Lúc này, Thúy lột lấy 3 nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Số vàng cướp được, Thúy bán được 15 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến khuya cùng ngày, người dân địa phương phát hiện anh H. gục chết trên bãi đất trống nên trình báo cơ quan chức năng. Xác định đây là vụ án mạng nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khoanh vùng, truy tìm hung thủ.

Ngựa quen đường cũ

Khi tung tích của Thúy chưa bị phát hiện thì vào ngày 21/4/2017, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận được thông tin về cái chết của ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, cùng huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) trong chòi tại một quán cà phê sân vườn trên địa bàn.

Vào cuộc điều tra, sau 2 ngày khoanh vùng đối tượng gây án, Công an tỉnh Tiền Giang xác định Thúy là nghi can số 1 nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thúy ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bằng các chứng cứ mà cơ quan điều tra có trong tay, Thúy đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Thúy, do bị các chủ nợ đòi tiền và đang lo lắng vì chưa kiếm được tiền trả nợ. Lúc này, Thúy được ông T. rủ đi "vui vẻ", cô ta biết người đàn ông này có tiền và đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Nơi ông T. bị hạ độc dẫn đến thiệt mạng.

Cả hai thống nhất gặp nhau tại quán cà phê sân vườn kể trên. Trên đường đến điểm hẹn, Thúy ghé vào điểm bán vật tư nông nghiệp và thuốc trừ sâu mua một bịch thuốc xyanua bỏ vào túi áo.

Sau khi quan hệ xong, Thúy dụ ông T. vào quầy mua giùm một chai nước. Lợi dụng lúc ông này đi gọi nước uống, Thúy bỏ chất độc vào ly cà phê.

Được một lúc uống cà phê, nạn nhân bị ngấm chất độc nên kêu mệt và nằm gục trên võng. Thấy vậy, Thúy lột lấy 2 chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền trên người ông ta rồi tẩu thoát.

Sau đó, chủ quán cà phê ra dọn dẹp thì phát hiện ông T. nằm chết nên trình báo công an. Về phần Thúy đem bán vàng của nạn nhân được hơn 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Theo hồ sơ từ công an, Thúy từng có một tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại thời điểm gây án liên tiếp, Thúy chưa được xóa án tích.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news