Tin mới

Nữ sinh mất tích bị ép uống một thứ thuốc màu trắng trong nhiều ngày

Thứ ba, 10/03/2015, 10:28 (GMT+7)

"Cháu bị nhốt chung với nhiều người, không cho ăn và bị ép uống một thứ thuốc màu trắng trong nhiều ngày. Quá sợ, cháu kêu khóc thì bị họ lột lấy 2 nhẫn vàng rồi dọa sẽ bán sang Trung Quốc", Thảo nói.\n \n 

"Cháu bị nhốt chung với nhiều người, không cho ăn và bị ép uống một thứ thuốc màu trắng trong nhiều ngày. Quá sợ, cháu kêu khóc thì bị họ lột lấy 2 nhẫn vàng rồi dọa sẽ bán sang Trung Quốc", Thảo nói.


 

Theo báo tri thức trực tuyến chiều 9/3, Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) ghi lời khai của Thảo (13 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum) để làm rõ một số nghi vấn liên quan đến những ngày em bị mất tích.

Theo nữ sinh lớp 7, khoảng tháng trước, em tham gia một nhóm trên Internet. Sau đó có người phụ nữ (chưa rõ danh tính) gọi điện nhiều lần cho Thảo để trò chuyện.

Trưa ngày 3/3, người phụ nữ điện thoại, hướng dẫn Thảo đón xe từ Vĩnh Long lên bến xe Miền Tây (TP HCM). Tại đây có người đón em, sau đó đưa đến một ngôi nhà ở cùng nhiều thiếu nữ.

"Cháu bị nhốt chung với nhiều người, không cho ăn và bị ép uống một thứ thuốc màu trắng trong nhiều ngày. Quá sợ, cháu kêu khóc thì bị họ lột lấy 2 nhẫn vàng rồi dọa sẽ bán sang Trung Quốc", Thảo nói.

Theo Thảo, em lợi dụng sự sơ hở để bỏ trốn lúc đi vệ sinh. Trên đường trốn chạy, Thảo gặp được một cô gái quê Sóc Trăng, hướng dẫn ra bến xe rồi về Vĩnh Long vào ngày 6/3.

* Tên nữ sinh đã được thay đổi.

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Cái Nhum