Tin mới

Anh trai “thầy bói” giấu ma tuý trong găng tay bị 141 tóm

Thứ sáu, 14/02/2014, 16:13 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi yêu cầu thanh niên lộn găng tay ra để kiểm tra, các trinh sát phát hiện gói nhỏ kích thước 3x3cm, tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá.

(Tinmoi.vn) Khi yêu cầu thanh niên lộn găng tay ra để kiểm tra, các trinh sát phát hiện gói nhỏ kích thước 3x3cm, tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá.


Khoảng 15h ngày 13/2, tổ công tác Y10/141 - CA TP Hà Nội xử lý vi phạm tại nút giao thông Quang Trung – Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) đã phát hiện một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29Y6- 5562 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi nhìn thấy tổ công tác, người điều khiển xe máy đã từ từ đưa xe vào cạnh đường, sau đó rất tự tin dắt xe vào chốt. Khác với những đối tượng có biểu hiện nghi vấn như các trinh sát thường gặp, người đàn ông này chân đi khập khễnh, vừa đi vừa “xin” để tổ công tác bỏ qua và cho đi. Tuy nhiên, với con mắt nghiệp vụ của các trinh sát, thanh niên này vẫn bị yêu cầu kiểm tra hành chính.

Anh trai “thầy bói” giấu ma tuý trong găng tay bị 141 tóm

Đối tượng Phạm Đức Trung cùng tang vật bị thu giữ

Danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Đức Trung (SN 1984) trú tại Hồng Phong, Vạn Phúc, Hà Đông.

Khi yêu cầu thanh niên lộn găng tay ra để kiểm tra, các trinh sát phát hiện gói nhỏ kích thước 3x3cm, tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá. Ngoài ra các trinh sát còn thu được rất nhiều túi nilon loại nhỏ màu trắng chưa qua sử dụng.

Phong khai nhận ma tuý đá mua về sử dụng, còn số túi nilon chuyên dùng để đựng các đồng xu do em gái Trung hành nghề bói toán nên có nhiều.

Ngay sau đó, Trung bị đưa về CA quận Hà Đông để đấu tranh, làm rõ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chốt 141