Tin mới

Cha "phê" ma túy bên đường, mặc con gái 4 tuổi đói lả

Thứ tư, 09/03/2016, 10:19 (GMT+7)

Trong lúc chở con đi mua đồ ăn, K. lên cơn nghiện và cùng H. lấy ma túy ra dùng ở đường.

Trong lúc chở con đi mua đồ ăn, K. lên cơn nghiện và cùng H. lấy ma túy ra dùng ở đường.

Theo thông tin trên báo Công an TP. HCM, Tiền Phong, trưa ngày 8/3, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Đỗ Thành Đạt, Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Công nguyên phát hiện 2 người đàn ông đang phê ma túy ở đường đại lộ Bình Dương, đoạn thuộc địa bàn phường Chánh Mỹ. Điều đáng nói, bên cạnh 2 đối tượng có một em bé khoảng 4 tuổi.

K. (đeo khẩu trang) cùng con gái và người bạn (áo đỏ) - Ảnh: Người lao động

Nghi ngờ con nghiện ma túy, bắt cóc trẻ em, nhóm hiệp sĩ đã đưa 2 đối tượng và bé gái đến đồn công an.

Tại đây, danh tính 2 đối tượng được xác định là Đ.T.T.H. (SN 1989, ngụ phường Chánh Mỹ) và B.D.K. (SN 1983, quê Kiên Giang). K. cũng cho biết bé gái là con của anh ta.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người 2 đối tượng còn một ít heroin.

Theo lời khai của K. vợ đi làm công nhân nên K. ở nhà giữ con. Trong lúc chở con đi mua đồ ăn, K. lên cơn nghiện và cùng H. lấy ma túy ra dùng ở đường.

“Hiệp sĩ” thấy bé có vẻ đói bụng nên đã mua ít sữa cùng bánh bao cho bé ăn. Sau đó, anh Thanh Hải liên lạc với người nhà đến chở bé về.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news