Tin mới

Đang tâm sự, hốt hoảng phát hiện xác người bị cắt cổ trong đám cỏ

Thứ năm, 21/08/2014, 08:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đôi nam nữ vào bãi cỏ tại khu phố 7 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để tâm sự. Đang nói chuyện người nữ bất giác nhìn vào đám cỏ, tá hỏa khi thấy có xác người nằm bất động, cổ có vết cắt sâu.

(Tinmoi.vn) Đôi nam nữ vào bãi cỏ tại khu phố 7 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để tâm sự. Đang nói chuyện người nữ bất giác nhìn vào đám cỏ, tá hỏa khi thấy có xác người nằm bất động, cổ có vết cắt sâu.


Chiều ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân cái chết của anh Trần Trung (26 tuổi, người địa phương).

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân

Trước đó, vào tối ngày 18/8, đôi nam nữ vào bãi cỏ tại khu phố 7 (ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) để tâm sự.

Đang nói chuyện người nữ bất giác nhìn vào đám cỏ, tá hỏa khi thấy có người nằm bất động nên hô hoán và bỏ chạy.

Nhiều người dân sống gần đó tới kiểm tra, phát hiện người này đã chết trên vũng máu, cổ có vết cắt sâu. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Trần Trung.

Nhận tin báo, lực lượng dân quân, công an xã có mặt phong toả hiện trường, Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ huyện Hóc Môn có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Tại hiện trường anh Trung mặc áo thun đen ngắn tay, quần jean xanh,đầu đội MBH. Kiểm tra trên ngưởi nạn nhân, Công an huyện Hóc Môn phát hiện trên cổ nạn nhân có một vết thương sâu gây mất máu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể anh Trung được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Theo một số người dân sống gần đây, anh Trung nghề nghiệp không ổn định và hay tham giá cá độ. Trước thời điểm phát hiện xác nạn nhân khoảng 2h, người dân thấy anh Trung đi vào khách sạn gần đó với một thanh niên lạ mặt.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news