Tin mới

Đi đòi nợ, nam thanh niên bị nhóm giang hồ cầm dao truy sát

Thứ năm, 02/08/2018, 09:11 (GMT+7)

Anh Nguyên tới nhà người phụ nữ tên Hoạt đòi nợ thì xảy ra cãi vã. Tối cùng ngày, khi dắt chó đi dạo gần nhà, anh Nguyên bị nhóm con đồ mang dao truy sát.

Anh Nguyên tới nhà người phụ nữ tên Hoạt đòi nợ thì xảy ra cãi vã. Tối cùng ngày, khi dắt chó đi dạo gần nhà, anh Nguyên bị nhóm con đồ mang dao truy sát.

Infonet đưa tin, chiều 1/8, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về việc một nhóm giang hồ mang theo hung khí chém một người trọng thương xảy ra ở quận Lê Chân.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 13/7, tại khu vực Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), anh Đinh Đức Nguyên (SN 1974, trú tại số 3, lô 3 tầng, tập thể An Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đang trên đường vào ngõ về nhà thì bị một số nam thanh niên đi hai xe mô tô ép sát.

Nhóm thanh niên lạ mặt này hung hãn dùng dao chém nhiều nhát lên người anh Nguyên. Nạn nhân cho hay anh cố gắng kêu cứu và chạy về nhà gần đến nhà thì ngã gục. Nhóm côn đồ vẫn không buông tha, tiếp tục chém anh Nguyên khiến anh phải lấy chân ra đỡ. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân chạy ra, hô hoán và gọi báo công an, theo Người Đưa Tin.

Anh Nguyên bị nhóm giang hồ chém đứt gân chân.

Hậu quả, anh Đinh Đức Nguyên bị đứt gân chân, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, sau đó chuyển bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Được biết chiều ngày 12/7, anh Đinh Đức Nguyên (44 tuổi, trú tại số nhà 3, lô 3, ngõ Phạm Duy Thông, phường An Dương, quận Lê Chân) tới nhà một người phụ nữ tên Hoạt (trú tại khu tập thể Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An) để đòi nợ. Tuy nhiên chỉ đòi được 1,5 triệu nên giữa anh Nguyên và bà Hoạt có xảy ra cãi vã.

Nam thanh niên lạ mặt đến nhà tìm anh Nguyên vào chiều ngày 12/7

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, có hai thanh niên đi xe máy có cầm theo hung khí đến nhà tìm anh Nguyên. Tuy nhiên lúc này anh Nguyên không có ở nhà mà chỉ có mẹ và một cháu bé 6 tuổi trong nhà nên hai thanh niên bỏ đi mà không nói gì thêm. 20 giờ 50 phút đêm, sau khi ăn cơm tối, anh Nguyên dắt chó ra khu vực phía sau trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, cách nhà khoảng 40m đi dạo thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt khoảng 6 tên mang theo dao truy đuổi.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news