Tin mới

Ông lão U60 và chiếc tuýp sắt định mệnh

Chủ nhật, 13/07/2014, 10:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Không còn ở độ tuổi thanh niên trai tráng, nhưng 2 ông bạn già vì xích mích nhỏ đã gây gổ, dùng tuýp sắt đánh nhau, gây thương tật.

(Tinmoi.vn) Không còn ở độ tuổi thanh niên trai tráng, nhưng 2 ông bạn già vì xích mích nhỏ đã gây gổ, dùng tuýp sắt đánh nhau, gây thương tật.

14 giờ ngày 7-7, sau khi dự đám cưới,ông Nguyễn Văn Quý (56 tuổi), trú thôn 7, xã Long Hà (Bù Gia Mập, Bình Phước) về qua nhà ông Vương Văn Phú (62 tuổi) ở cùng thôn.

Nói chuyện được một hồi, 2 bên xảy ra xích mích. Ông Phú dùng đá ném ông Quý. Ông Quý liền dùng ống tuýp sắt đánh vào người và đầu ông Phú gây thương tích.

Được mọi người can ngăn nên ông Quý bỏ về. Ông Phú phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh.

Khi được mời về làm việc tại cơ quan công an, ông Quý khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Vụ án mạng 2 ông già xích mích dẫn đến án mạng không còn là chuyện hiếm.

Trước đó, hồi ngày 24/11, tại khu vực dân cư gần chợ Song Khê - Tam Hưng - Thanh Oai, ông Nguyễn Tường Thuật (SN 1941) và ông Lê Tiến Đường (SN 1944)đã xảy ra sn mạng thương tâm vì đánh cờ tướng với nhau.

Do cay cú ăn thua, hơn thiệt nước cờ mà hai ông già quên cả tuổi tác, nảy sinh mâu thuẫn cãi vã rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc thiếu kiềm chế, ông Thuật dùng dao đâm vào sườn trái ông Đường. Ông Đường đã lập tức được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103.

 

Xuân Quỳnh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news