Tin mới

Tóm gọn "nữ quái" chuyên giật vé số của những người tàn tật

Thứ tư, 10/12/2014, 14:36 (GMT+7)

Vờ hỏi mua vé số rồi lợi dụng những người tàn tật, người già nữ quái cướp hết vé số của họ rồi lên xe tháo chạy.

 

 

 

Vờ hỏi mua vé số rồi lợi dụng những người tàn tật, người già nữ quái cướp hết vé số của họ rồi lên xe tháo chạy.

Nữ quái cướp vé số bị bắt.

Tối 9/12, các "hiệp sĩ" phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gồm Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt và Nguyễn Duy Công đã bàn giao "nữ quái" chuyên cướp giật cho công an phường Phú Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hung thủ là Phạm Thị Thanh Trúc (23 tuổi, ngụ Bình Dương)  Nạn nhân của Trúc là những người già, tàn tật đi bán vé số.

Khoảng 19h cùng ngày, 3 “hiệp sĩ” đi tuần trên các tuyến đường trong TP.Thủ Dầu Một thì phát hiện Trúc có dáng người rất giống với “nữ quái” mà người bán vé số kể.

Các "hiệp sĩ" âm thầm theo dõi cô gái này. Đến đại lộ Bình Dương, Trúc xuống xe hỏi mua vé số của một phụ nữ lớn tuổi. Xem một lúc, bất ngờ cô ta lấy hết tập vé số của người này rồi lên xe tháo chạy.

Các "hiệp sĩ" lập tức truy đuổi "nữ quái" qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, các "hiệp sĩ" ép xe, bắt Trúc cùng sấp vé số mà cô gái này cướp trước đó.

Tại công an phường Phú Hòa, Trúc khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp vé số của người già yếu, tàn tật. Vào năm 2009, cô ta cùng 5 đồng bọn đã bị công an bắt về hành vi cướp giật vé số như trên.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news