Tin mới

Vụ giết người rồi giấu xác xuống cống: Vợ hung thủ giúp chồng khiêng xác đi phi tang

Thứ hai, 13/11/2017, 20:38 (GMT+7)

Sau khi nghe Thu kể đã ra tay sát hại chị Ph., Vũ Thị Mây đã cùng chồng khiêng xác nạn nhân lên xe máy để Thu đưa xác đi phi tang.

Sau khi nghe Thu kể đã ra tay sát hại chị Ph., Vũ Thị Mây đã cùng chồng khiêng xác nạn nhân lên xe máy để Thu đưa xác đi phi tang.

Vnexpress  và Công an nhân dân cho hay ngày 13/11, đại tá Nguyễn Quang Trung- Trưởng Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú tại Thôn 9, xã Ea Pil) để điều tra về hành vi giết người.Nạn nhân trong vụ này là chị Phạm Thị Ph. (SN 1977, trú tại Thôn 2, xã Ea Pi). Được biết, nghi phạm và nạn nhân có quan hệ họ hàng.

Thu khai động cơ giết chết người phụ nữ cùng xóm vì nạn nhân không cho quan hệ. Ảnh: Vnexpress

Khai nhận tại cơ quan điều tra Thu khai hai hôm trước ông ta ra coi rẫy và ao cá của gia đình thì phát hiện bà Phúc nói chuyện với người đàn ông lạ mặt ở giáp ranh đất. Nghĩ hàng xóm có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông kia, Thu sau đó tra hỏi bà Phúc. "Bà ấy dặn tôi không được kể với ai, và hứa cho 2 triệu đồng để giữ kín chuyện", Thu khai.

Cảnh sát phong tỏa khu vực nơi nghi can vứt xác nạn nhân để khám nghiệm. Ảnh: Vnexpress

Trưa hôm sau, Thu gọi điện cho bà Phúc hỏi số tiền và được nạn nhân hẹn đến nhà đưa. Khi gặp bà Phúc, Thu đòi quan hệ tình dục nhưng bị khước từ. Thấy hàng xóm phản ứng và bỏ chạy, gã đuổi theo bóp cổ, dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Thu dùng bạt cuốn thi thể nạn nhân lại, mang ra chuồng heo cất giấu, rồi trở vào nhà lau dọn vết máu dính trên tường và sàn nhà, sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Đến chiều, vợ của Thu về nhà thấy chồng có biểu hiện không bình thường nên gặng hỏi. Thu mới kể lại cho vợ nghe việc đánh chết hàng xóm.

Tối cùng ngày, vợ chồng Thu khiêng xác chị Ph. lên xe máy rồi Thu chở đến một cống nước thuộc địa bàn thôn Ea Tê, xã Krông Jing, huyện M’drắk nhét vào đó phi tang.Xong xuôi, Thu chạy xe đến chòi rẫy của gia đình mình tại thôn 1, xã Ea Pil tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi về nhà sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Về phía gia đình bác Phúc, khi không thấy người thân trở về, gia đình đã chia nhau ra tìm đồng thời báo cho cơ quan công an. 

Ngay khi nhận được tin báo,  cơ quan công an đã tiến hành tìm tung tích của nạn nhân  và mời các đối tượng có dấu hiệu khả nghi lên làm việc, trong đó có Thu. 

Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ quanh co, Thu đã thừa nhận hành vi phạm tội.Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện M’Đrắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news