Tin mới

Thiếu tá cảnh sát bị chém đứt gân tay vẫn đuổi bắt cướp

Thứ bảy, 26/07/2014, 09:34 (GMT+7)

“Khi bắt được tên cướp từ dưới ao đưa lên bờ, tôi mới thấy xót ở tay, nhìn xuống thì thấy máu từ vết chém ở tay mình chảy ra đỏ thẫm cả bộ quần áo đang mặc trên người...”

“Khi bắt được tên cướp từ dưới ao đưa lên bờ, tôi mới thấy xót ở tay, nhìn xuống thì thấy máu từ vết chém ở tay mình chảy ra đỏ thẫm cả bộ quần áo đang mặc trên người...”


Ngồi bên chiếc bàn làm việc, mấy chồng hồ sơ dày cộp để ngay trước mặt, người thiếu tá cảnh sát khoảng 40 tuổi tay liên tục bấm, trả lời các cuộc điện thoại của các trinh sát trong đội gọi điện về báo cáo tình hình công việc. Đó là thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội cảnh sát phòng ngừa đấu tranh, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội.

Sau 15 phút, nghe cán bộ chiến sỹ trong đội báo cáo và trực tiếp chỉ đạo qua điện thoại, thiếu tá Nguyễn Minh Quang cười nói: “Lính hình sự là vậy đấy, lúc nào cũng rất bận rộn”.

Thiếu tá Quang cho hay, đã 15 năm anh gắn bó với Đội Cảnh sát phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, tham gia triệt phá hàng trăm vụ cướp giật tài sản, bắt hàng trăm đối tượng và cũng đã không ít lần truy bắt tội phạm bị đối tượng chống trả quyết liệt, gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Đối với lính hình sự thì việc ngã xe khi truy bắt hay bị xây xát khi vật lộn truy bắt đối tượng xảy ra như cơm bữa. Cứ mỗi khi bắt được 1 tên tội phạm chúng tôi lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn”, Thiếu tá Quang chia sẻ.

Những tên cướp chống trả quyết liệt,  gây nguy hiểm đến tính mạng người Công an nhân dân (Ảnh minh họa)

Chỉ cho tôi xem vết sẹo sần sùi dài hơn 10cm ngay cổ tay trái, với hàng chục vết khâu, Thiếu tá Quang cho biết: “Đây là vết chém sâu tới tận xương, đứt hết gân cổ tay do bị đối tượng cướp tài sản chống trả lại cảnh sát khi bị truy bắt khiến tôi không quên được”.

Trầm ngâm trong giây lát, thiếu tá Quang kể lại kỷ niệm trong một lần truy bắt tội phạm khiến anh bị thương. Tháng 9/2011, trong quá trình điều tra ổ nhóm thường xuyên tổ chức cướp tài sản trên tuyến đê huyện của Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên, Hà Nội. Sau một thời gian lần theo dấu vết, các anh đã xác định được ổ nhóm chuyên gây ra các vụ cướp trên tuyến đê này có 5 đối tượng.

Đến ngày 15/9/2011, khi đã xác định được một trong 5 đối tượng gây ra hàng loạt các vụ cướp trên tuyến đê tên là Trần Minh Đức (sinh năm 1991, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn huyện Thanh Trì. Thiếu tá Quang đã lên phương án bắt đối tượng và cùng 3 cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia bắt giữ đối tượng Trần Minh Đức. Khi đến gần khu vực phòng trọ nơi đối tượng Đức đang ẩn náu, anh Quang cử 2 chiến sỹ ở ngoài chặn các lối ra nếu đối tượng tẩu thoát, anh sẽ cùng trinh sát còn lại ập vào bắt giữ đối tượng.

Thiếu tá Nguyễn Minh Quang (Ảnh: Xuân Hải)

Khi thấy cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào phòng, đối tượng Đức đang ngồi trong phòng trọ đã dùng con dao tông lưỡi dài 60cm để chống trả quyết liệt, không phút nản chí, anh Quang lao vào quật ngã đối tượng khiến tên Đức vung dao chém thẳng vào người anh Quang. Khi bị cảnh sát bắt, đối tượng Đức cố vùng vẫy rồi lao thẳng xuống chiếc ao bèo chứa nước thải ngay sát phòng trọ hắn đang ẩn náu. Không phút do dự, anh Quang cùng chiến sỹ lao theo xuống ao truy bắt đối tượng quyết không để tên Đức trốn thoát. Sau một hồi vật lộn với đối tượng anh Quang cùng đồng đội đã bắt giữ được đối tượng đưa lên bờ.

Lúc này anh Quang mới thấy xót ở cổ tay và nhìn xuống thì thấy máu từ cổ tay chảy ra thấm cùng nước ao bèo đỏ cả bộ quần áo đang mặc trên người, đúng lúc đó anh hoa mắt vì mất máu nhiều rồi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy mới thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Từ việc bắt giữ được đối tượng Đức, cảnh sát đã bắt tiếp các đối tượng còn lại trong nhóm cướp giật tài sản trên tuyến đê Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, đem lại sự yên bình cho người dân nơi đây.

Sau 3 tuần nằm viện chữa trị vết thương, anh Quang xuất viện với giám định thương tật mất 26% sức khỏe vĩnh viễn, được nhà nước công nhận thương binh loại A. Đến tháng 2/2012 anh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3.

“Có được thành tích trên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó đó là nhờ vào sự say mê công việc của các anh em trong đội cũng như lãnh đạo đơn vị đã luôn tạo điều kiện và sát cánh cùng tôi. Bên cạnh đó là sự chăm lo chu toàn cho gia đình, con cái của những người thân trong gia đình, đặc biệt là vợ tôi giúp tôi yên tâm công tác. Mỗi lần bắt được đối tượng phạm tội, triệt phá được nhóm cướp, tôi lại nghĩ chúng tôi – những người cảnh sát hình sự đã góp phần vào sự yên bình của người dân”, Thiếu tá Quang chia sẻ.

Theo Xuân Hải

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news