Tin mới

Vợ Dương Chí Dũng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”

Thứ năm, 08/05/2014, 10:31 (GMT+7)

Chạy theo chồng ra xe bít bùng, cố chen chân thật gần, vợ của Dương Chí Dũng nhắn chồng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”.

Chạy theo chồng ra xe bít bùng, cố chen chân thật gần, vợ của Dương Chí Dũng nhắn chồng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”.


Chiều 7/5, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên phạt ông Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Bộ GTVT): Tử hình về 'Tham ô tài sản'; 18 năm tù về tội 'Cố ý làm trái'. Tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Ông Mai Văn Phúc (nguyên Tổng GĐ Vinalines) cũng nhận mức án giống như vậy cho cả hai tội 'Tham ô' và 'Cố ý làm trái'.

Nhận mức án tử hình, ông Dũng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ sầu thảm.

Đứng cạnh ông Dũng, ông Phúc chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài sau khi nghe tòa tuyên mức án tử hình dành cho mình.

Không còn những cái vẫy tay dành cho người thân, không còn nụ cười thường trực trên gương mặt, lần này bị dẫn ra xe bít bùng về trại giam, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines lặng lẽ lên xe thùng về trại giam.

Vợ Dương Chí Dũng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”

Giây phút Dương Chí Dũng nghe HĐXX tuyên y án tử hình - Ảnh: Nam Phong

Bị tuyên án tử nhưng cả Dương Chí Dũng và vợ ông ta đều tỏ ra khá bình thản. Chạy theo chân chồng ra xe, chen vào thật gần, bà Phạm Thị Mai Phương nói: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”.

Đáp lại lời vợ, Dương Chí Dũng gật đầu rồi nhắc vợ: “Cứ yên tâm, ngủ ngon nhé”.

Trái với vẻ bình thản của vợ Dương Chí Dũng, bà Vân, vợ ông Mai Văn Phúc đã không thể giữ được bình tĩnh. Người vợ này gào khóc thảm thiết khi chồng bị đưa về trại tạm giam.

Vợ Dương Chí Dũng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”

Bà Phạm Thị Mai Phương nhắn chồng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”.

Vợ Dương Chí Dũng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”

Vợ bị cáo Mai Văn Phúc 

Cũng cố chạy theo chồng ra xe bít bùng, nhưng rồi bà Vân ngã ngụy xuống sân tòa.

Người nhà phải xúm vào để đỡ bà dậy. Than khóc gọi chồng, nước mắt chứa chan, bà Vân không còn đủ sức để động viên chồng như bà Phương.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Trần Đại Thắng, người bào chữa cho ông Dương Chí Dũng cho biết, thân chủ của ông vẫn còn cơ hội kiến nghị giám đốc thẩm.

“Thông thường Chánh án và Viện trưởng VKSND Tối cao sẽ rà soát lại xem có sai sót hoặc tình tiết gì mới không, sau đó sẽ ra quyết định. Sẽ giám đốc thẩm khi thấy có sai sót và tái thẩm khi có tình tiết mới”, lời ông Thắng.

Cũng theo luật sư Thắng, nếu không được xem xét giám đốc thẩm, ông Dũng còn có cơ hội cuối cùng là xin ân xá của Chủ tịch nước.

“Ngay cả điều này cũng không được thì án tử hình sẽ được thi hành”, luật sư Thắng cho hay.

Niềm vui của những người được giảm án

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm, chỉ có các bị cáo thuộc nhóm cán bộ hải quan là được xem xét giảm tội.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng: Các bị cáo Lừng, Đức, Triện chỉ giúp sức cho các bị cáo ở Vinalines, không có tư lợi.

Vợ Dương Chí Dũng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”

Nhóm bị cáo hải quan được giảm án- Ảnh: Nam Phong

Cả 3 bị cáo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên có căn cứ giảm một phần hình phạt.

HĐXX đã chấp nhận kháng cáo và giảm hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng, Lê Ngọc Triện.

Cả ba bị cáo này đều nhận mức án 6 năm tù về tội 'Cố ý làm trái', giảm 2 năm tù so với mức án 8 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên phạt.

Vợ Dương Chí Dũng: “Anh nhớ viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước”

Được giảm án, các bị cáo này không giấu được vẻ vui mừng lộ rõ trên từng gương mặt.

Bị dẫn giải ra xe, ông Lê Văn Lừng rối rít đáp lại lời gọi của các con. Giữa hai hàng cảnh sát, bị cáo này cố nói thật to để thông báo với người thân đang đứng ngoài hàng rào: “Bố được giảm án 2 năm. Bố ngồi tù 6 năm, bồi thường còn 7 tỷ đồng nhé’.

Theo TNhung

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news