Tin mới

Phát hiện nam công nhân tử vong trong phòng trọ

Thứ sáu, 21/11/2014, 13:47 (GMT+7)

Nghe tiếng chuông điện thoại báo thức, người bạn cùng phòng gọi anh Cường dậy để đi làm nhưng không thấy anh trả lời. Khi người này đến lay anh Cường dậy thì phát hiện người anh lạnh ngắt và đã chết cứng.

Nghe tiếng chuông điện thoại báo thức, người bạn cùng phòng gọi anh Cường dậy để đi làm nhưng không thấy anh trả lời. Khi người này đến lay anh Cường dậy thì phát hiện người anh lạnh ngắt và đã chết cứng.


Vụ việc được phát hiện vào 6h sáng 21/11, tại một căn nhà trọ nằm trong hẻm 97 đường ĐTH2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM). Nạn nhân là một nam công nhân tên Cường (23 tuổi, quê Nghệ An).

Theo đó, vào thời gian trên, sau khi nghe tiếng điện thoại đổ chuông báo hiệu giờ đi làm, người bạn sống chung cùng Cường tỉnh dậy gọi nạn nhân. Gọi mãi không thấy Cường tỉnh giấc nên người bạn này choàng qua đập bạn dậy.

Hiện trường khu phòng trọ xảy ra sự việc.  

Khi tay của người bạn vừa chạm vào người Cường thì phát hiện cơ thể nạn nhân cứng đơ, kiểm tra kỹ thì người bạn này bàng hoàng phát hiện Cường đã tắt thở, cơ thể tím tái.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Bước đầu ghi nhận của cơ quan chức năng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào do ngoại lực trên thi thể nạn nhân.

Một số bạn cùng chung dãy trọ cho biết, trong đêm Cường có uống rượu với anh em sau đó về phòng ngủ để quạt suốt đêm.

Thi thể anh Cường sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm pháp y.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mọi thông tin pháp luật mới nhất được cập nhật liên tục tại chuyên mục báo pháp luật.

Phương Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news