Tin mới

Phỏng vấn dạo: Bạn có đang học ngành mình mơ ước không?

Thứ hai, 09/04/2018, 14:57 (GMT+7)

Nhiều sinh viên chọn ngành theo ý muốn bố mẹ hoặc gợi ý của bạn bè để rồi phải học một ngành mà bản thân họ không biết, không hiểu. Nhưng đa số khi được hỏi có hối hận không thì đều nhất quyết không hối hận, tuy nhiên nếu được chọn lại sẽ chọn ngành khác.

Nhiều sinh viên chọn ngành theo ý muốn bố mẹ hoặc gợi ý của bạn bè để rồi phải học một ngành mà bản thân họ không biết, không hiểu. Nhưng đa số khi được hỏi có hối hận không thì đều nhất quyết không hối hận, tuy nhiên nếu được chọn lại sẽ chọn ngành khác.

Ngày này, giờ này mấy năm trước có phải bạn đang vật lộn để chọn ngành dự thi đại học đúng không? Uớc muốn của bản thân, kỳ vọng gia đình, gợi ý của thầy cô, lời khuyên của bạn bè... bao nhiêu thứ gây áp lực xung quanh khiến bạn tốn đến chục tờ giấy đăng ký xét tuyển vẫn không nghĩ ra nên học ngành gì. Và cuối cùng hầu hết chúng ta chọn đại một ngành nào đấy vì đứa bạn thân cũng chọn, vì cả lớp đều thi, vì bố mẹ muốn thế... mà quên mất đam mê của bản thân, quên mất mơ ước từ bé luôn khát khao theo đuổi.

Tình trạng nhiều sinh viên học đến tận năm 4 mới nhận ra ngành mình đang học không phải là ngành phù hợp không còn quá xa lạ. Nhiều người may mắn tìm được một đam mê, hướng đi khác; nhưng vẫn còn một số đông phải bắt đầu lại con đường học vấn của mình từ đầu.

Có bao giờ bạn ngồi lại, tự ngẫm và tự hỏi bản thân: Bạn có đang học đúng ngành mà mình mong muốn? Bạn có hối hận khi chọn ngành này? Nếu được chọn thi lại, bạn có dám đăng ký ngành khác không?

Chắc do chọn ngành theo ý người khác nên học mấy năm rồi mà tên ngành vẫn không nhớ nổi đây mà

Phỏng vấn dạo: Bạn có đang học ngành mình mơ ước không? - Ảnh 2.

Nhiều khi bố mẹ kỳ vọng quá nhiều, muốn con cái thành đạt nhưng lại quên mất hỏi con của họ muốn gì, cần gì

Thi không đủ điểm để rồi vào học một ngành không liên quan là điều rất dễ thấy với các sinh viên

Ngày xưa ai cũng có đam mê, cũng có ước muốn được học một ngành nào đó nhưng cuối cùng vẫn chọn một ngành không thích

Hậu quả của việc học sai ngành đã thấy rõ ngay trước mắt!

Học văn mơ mộng, ắt là đam mê làm nhà văn, nhà báo hay nhà ngôn ngữ học đây mà...

Phỏng vấn dạo: Bạn có đang học ngành mình mơ ước không? - Ảnh 7.

...Ơ, sao chuyên văn lại chuyển qua học toán rồi kinh tế lượng. Cái này đúng là phải thốt lên: Tôi mệt mỏi quá rồi!

Biết là không thể quay ngược thời gian nhưng nếu được chọn lại thì sẽ chọn ngành mà bản thân mong muốn

Phỏng vấn dạo: Bạn có đang học ngành mình mơ ước không? - Ảnh 9.

Tiếc là tiếc vì đã hoang phí 4 năm tuổi trẻ để học một thứ mình không yêu và không biết sau này ra trường để làm gì

Đúng rồi. Nếu biết cố gắng thì mọi việc sẽ tốt cả thôi. Mọi kiến thức ở đại học đều quan trọng mà

Phỏng vấn dạo: Bạn có đang học ngành mình mơ ước không? - Ảnh 11.

Nhưng đó liệu có phải 1 quyết định sai lầm? Cũng chẳng biết nữa!

Phỏng vấn dạo: Bạn có đang học ngành mình mơ ước không? - Ảnh 12.

Bằng đại học với bạn có quan trọng không?

Phỏng vấn dạo: Bạn có đang học ngành mình mơ ước không? - Ảnh 14.

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news