Tin mới

Phỏng vấn dạo: Phải làm sao nếu Tết này bị hỏi bao giờ lấy chồng?

Thứ tư, 07/02/2018, 10:33 (GMT+7)

"Bao giờ lấy chồng?"/"Bao giờ mới đưa bạn trai về ra mắt?"/"Thế có người yêu chưa?"... chỉ là một số ít trong vô vàn những câu hỏi mà con gái phải đối mặt mỗi dịp Tết đến. Chính vì chúng mà Tết đối với con gái vừa là niềm vui cũng vừa là cơn ác mộng.

"Bao giờ lấy chồng?"/"Bao giờ mới đưa bạn trai về ra mắt?"/"Thế có người yêu chưa?"... chỉ là một số ít trong vô vàn những câu hỏi mà con gái phải đối mặt mỗi dịp Tết đến. Chính vì chúng mà Tết đối với con gái vừa là niềm vui cũng vừa là cơn ác mộng.

Chớp mắt một cái, năm con Gà đã sắp qua và chuẩn bị nhường sân cho anh bạn Mậu Tuất. Năm hết Tết đến, người người nhà nhà đều sống trong những cảm xúc háo hức, vui tươi, nhìn nhau thôi người ta cũng mỉm cười chứ chẳng lỡ làm mặt nặng mày nhẹ. Ấy thế mà, giữa không khí như vậy, con gái vẫn thường xuyên bị làm khó bởi hằng hà vô số câu hỏi tưởng không cũ mà cũ không tưởng kiểu "Có người yêu chưa?"/"Sao chưa đưa bạn trai về ra mắt?"/"Bao giờ lấy chồng?"/"Thế không định cho các bác ăn cỗ à?"...

Ơ kìa, người yêu chứ có phải bánh chưng, hoa mai, hoa đào gì đâu mà Tết nhất định phải có cơ chứ. Nhiều lúc chỉ muốn hét lên: Các cô, các bác ơi, cháu còn trẻ, cháu còn muốn chơi, bao giờ chơi chán cháu sẽ tự động lập gia đình mà!

Có vẻ như cô gái nào tới tuổi cập kê cũng từng một lần bị "ám ảnh" với những câu hỏi kiểu vậy

 

Thậm chí không chỉ Tết đâu mà 365 ngày trong năm là 365 ngày bị hỏi ấy chứ

 

Không phải ai cũng có phụ huynh tâm lí như cô bạn này. Thật là đáng ghen tị mà!

 

"Sống chung với lũ", "sống lâu trong cái khổ, Mị quen rồi" là cách mà các chị em đối mặt với chuỗi câu hỏi quen thuộc về chuyện bạn trai, chuyện chồng con

 

Best đáp trả đây rồi! Cứ bảo năm sau cưới đi, còn năm sau của năm nào thì chưa biết

 

Hoặc không thì bạn cũng có thể chọn cách im lặng, ngày xưa có 36 kế, chạy là thượng sách. Chúng ta không chạy được thì im lặng cũng có tác dụng tương đương

 

Có chút bối rối chạm môi em rồi là đây ư... Huhu, bị hỏi nhiều là vậy mà vẫn cảm thấy không biết trả lời sao cho không bị hỏi nữa

 

Những câu hỏi như vậy tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng thực chất lại mang đến kha khá cảm xúc cho các cô gái đấy. Người thì cảm thấy đắng lòng...

 

Người thì cảm thấy tủi thân vì đã ế lại còn suốt ngày bị chạm vào nỗi đau

 

Người thì chỉ muốn dùng những biện pháp mạnh bạo hơn để diễn tả cảm xúc của mình...

 

Vậy nên, dẫu biết rằng đây chỉ là một câu hỏi cửa miệng kiểu thói quen chứ không phải săm soi quá đáng gì thì cũng xin người lớn cứ thư thả cho tụi trẻ. Cái gì vội quá, ép quá thì cũng không nên mà

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news