Tin mới

Phu trầm bị uy hiếp sau tin đồn trúng kỳ nam 50 tỷ

Thứ bảy, 13/09/2014, 15:00 (GMT+7)

CA huyện Đại Lộc (Quảng Nam) phải bố trí tổ tuần tra bảo đảm ANTT tại nhà “khổ chủ trúng trầm” đang bị giang hồ đến đập phá, uy hiếp phải đưa tiền sau tin đồn trúng đậm kỳ nam.

CA huyện Đại Lộc (Quảng Nam) phải bố trí tổ tuần tra bảo đảm ANTT tại nhà “khổ chủ trúng trầm” đang bị giang hồ đến đập phá, uy hiếp phải đưa tiền sau tin đồn trúng đậm kỳ nam.

Thêm một lần, xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) rúng động trước tin đồn trúng trầm. Cánh giang hồ bịt mặt đánh hơi tiền kéo về xin đểu. “Khổ chủ” - anh Nguyễn Đắc Cao (37 tuổi, trú thôn Đức Hoa, xã Đại Nghĩa) chưa kịp mừng vì trúng kỳ nam vài chục triệu đồng phải mất ăn, mất ngủ đối phó.

Theo Công an huyện Đại Lộc, đơn vị tiếp nhận đơn cầu cứu khẩn cấp của anh Cao, đồng thời cắt cử cán bộ xuống ghi nhận hiện trường và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

Trong căn nhà cấp 4 mới xây của anh Cao, không ít cánh cửa bị phá, vỡ kính, nhiều vêt cháy đen vương vãi nền nhà…

Vết bom xăng những kẻ xin đểu ném vào nhà anh Cao để uy hiếp. 

Anh Cao kể: liên tiếp những ngày qua, nhiều thanh niên bịt mặt đến uy hiếp, đập phá nhà cửa, ném chai xăng uy hiếp. Theo chị Đoàn Thị Bông, vợ anh Cao, buổi trưa mới đây chị bất ngờ bị 3 thanh niên bịt mặt xông vào gí dao vào cổ đòi đưa tiền. Chị kêu khóc van xin đủ đường, kêu nhà chưa có tiền chúng mới chịu đi, và còn đe dọa nếu “không biết điều” sẽ bắt đi 2 con nhỏ của vợ chồng chị. 

Anh Cao bảo: Hơn tháng trời lặn lội ở biệt rừng trên vùng cao Khánh Hòa, cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa rồi, anh và 5 phu trầm khác cùng là anh em bà con trong xã trúng ít sái trầm.

Giữa tháng 8, cả nhóm về lại quê. Đang ở nhà bình thường thì tin đồn ở đâu cứ thế rộ lên, ban đầu xuất phát trong quê, rồi lan ra cả xã. Giờ đến khắp vùng, khắp huyện ai cũng râm ran đồn thổi. Việc trúng trầm phải “cúng” tiền cho giang hồ “xin đểu” là chuyện thường. Nhưng thực tế, tôi đâu có trúng đậm đến 50 tỷ đồng như lời đồn thổi. Mỗi người chỉ bán được 50 triệu đồng- anh Cao khẳng định.

Cả tháng nay, những thanh niên lạ mặt liên tục tìm đến nhà anh Cao và 5 phu trầm khác uy hiếp, xin đểu khiến ai nấy mất ăn, mất ngủ. “Chúng tôi làm đơn khẩn cấp lên xã, công an huyện nhờ can thiệp. Hai đứa con cũng phải gửi về bên ngoại đề phòng bất trắc. Giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng vợ chồng chẳng dám ra đường vì sợ giang hồ kiếm chuyện”, anh Cao nói. 

Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc cho hay: huyện bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, đảm bảo tình hình cho địa phương. Đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, xác minh các đối tượng đến “xin đểu” đập phá gây thiệt hại nhà cửa cho anh Cao và các phu trầm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news