Tin mới

Quán ăn đánh khách vì thắc mắc tô hủ tiếu giá 100 ngàn bị xử phạt 13 triệu đồng

Thứ ba, 07/05/2019, 23:08 (GMT+7)

Sau khi bị tố nâng giá và đánh khách chảy máu đầu, quán ăn Bảo Châu (xã Nhựt Chánh, Long An) đã bị xử phạt hơn 13 triệu đồng.

Chiều 7/5, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UNBD huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đã ký quyết định xử phạt hành chính, công bố xử phạt đối với chủ quán Bảo Châu (ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) vì hành vi "kinh doanh ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh không niêm yết giá".

Anh Minh bị đánh gây thương tích. Ảnh: FB

Theo đó mức phạt là 13.250.000 đồng cho hành vi trên.

Theo ông Tươi, huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra lại chặt chẽ việc kinh doanh buôn bán trên địa bàn, đặc biệt trên toàn tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện Bến Lức.

Quán Bảo Châu bị nhóm người đập phá tài sản sau khi chặt chém, đánh khách.

Trước mắt, ngày 9/5 tới đây chính quyền địa phương sẽ bắt đầu kiểm tra các quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn xã Nhựt Chánh, Thạnh Đức.

Về hành vi đánh người xảy ra tại quán Bảo Châu vào chiều 1/5, ông Tươi cũng cho biết đang tiếp tục xử lý.

“Chúng tôi đang chờ giám định thương tích nạn nhân. Tùy vào mức độ thương tích sẽ quyết định khởi tố hoặc không”, Chủ tịch UNBD huyện Bến Lức cho biết thêm.

Còn các đối tượng có hành vi đập phá quán chiều vào chiều 2/5 thì vẫn đang truy xét. Cơ quan điều tra đang định giá tài sản mà quán bị đập phá để xem xét, đề nghị công an huyện khởi tố vụ án về tội hủy hoại tài sản. Hiện vẫn chưa có thông tin về các đối tượng đập phá quán.

Trước đó, chiều ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) đi xe máy chở vợ con từ quê lên TP.HCM sau kì nghỉ Lễ 30/4 - 1/5.

Khi đến quán nước Bảo Châu trên Quốc lộ 1A (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, cách cầu Bến Lức khoảng 3km), anh Minh dừng chân vào để nghỉ ngơi và gọi 2 chai nước.

Khi tính tiền, vợ chồng anh Minh phải trả 60.000 đồng/2 chai nước. Lúc này, người khách đang ăn hủ tiếu nói với vợ chồng anh rằng họ cũng bị “chặt chém” 100.000 đồng cho một tô hủ tiếu.

Nghe vậy, nữ chủ quán tưởng anh Minh nói quán của mình “chặt chém” gây mất khách nên gọi người nhà gồm anh ruột và các con vây đánh anh Minh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news