Tin mới

Quỵ người, vái lạy lão già đang hãm hiếp con gái 7 tuổi

Thứ ba, 17/06/2014, 13:45 (GMT+7)

Chứng kiến cảnh tượng ông lão ngoài 60 tuổi hãm hiếp con gái, mẹ đứa trẻ không dám tin vào mắt mình. Chị bất lực quỵ người xuống, vái lạy kẻ đang thực hiện hành vi đồi bại.

 

 

Chứng kiến cảnh tượng ông lão ngoài 60 tuổi hãm hiếp con gái, mẹ đứa trẻ không dám tin vào mắt mình. Chị bất lực quỵ người xuống, vái lạy kẻ đang thực hiện hành vi đồi bại.

Tiếp xúc với PV, chị Hồ Thị Th. (SN 1977, trú tại P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại chuyện con gái - cháu N.T.H. (SN 2007) bị ông lão hàng xóm hãm hiếp ngay tại nhà riêng của mình.

Theo lời chị Th., khoảng 9 giờ sáng ngày 27/5, khi chị đi làm thuê về đến nhà thì phát hiện ông Trần Đ.T. (62 tuổi) đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái.

Quá sốc trước cảnh tượng diễn ra, chị Th. quỵ người xuống nền nhà, vái lạy, van xin kẻ đang thực hiện hành vi đồi bại dừng tay…

“Ông B.T. (tên thường gọi - PV), ông làm gì với con tôi vậy. Trời ơi, tôi lạy ông, nó còn nhỏ. Ông cút ra khỏi nhà này…

Khi tôi kêu hàng xóm lại chứng kiến thì ông bỏ chạy về nhà” – chị Th. nghẹn ngào kể.

“Ông ấy nói: Tao nhờ con gái mày đấm lưng, tao trả 10 ngàn. Mày để tao cho nó 10 ngàn mua quà. Tôi nói: Ông đi ra ngoài ngay đi. Ông ấy vừa chạy vừa kéo quần lên…” – người mẹ nghèo nước mắt lưng tròng nhớ lại.

Quỵ người, vái lạy lão già đang hãm hiếp con gái 7 tuổi

Hiện trường bé H. bị ông lão hàng xóm ngoài 60 tuổi hãm hại.

Theo những người hàng xóm, buổi sáng hàng ngày, ông B.T. thường ngồi ghế đá trước nhà chị Th. hóng mát. Việc ông lão tuổi ngoài 60, ngồi chơi với các cháu nhỏ, không ai nghĩ sau đó lại có hành động mất nhân tính đến vậy.

Tiếp xúc với cháu H., cháu kể, sáng hôm đó (27/5), ông T. đi vào nhà hỏi lớn: “Có ai ở nhà không. Cháu nói, không có ai ở nhà cả. Rồi ông bế cháu vào nhà, cởi đồ…Cháu không dám kêu ai. Có lần ông bế cháu vào nhà tắm…rồi cho cháu 10 ngàn đồng”.

Chị Th. cho biết, vào một ngày đầu tháng 5, chị bắt gặp ông B.T. từ trong nhà tắm đi ra với con gái. Tuy nhiên, thời điểm đó chị Th. chỉ nghĩ rằng: “Ông T. tắm rửa giúp cho con gái mình”.

Ngay sau sự việc xảy ra, chị Th. đã lên trình báo tại Công an phường Thới Bình (Q.Ninh Kiều). Cơ quan này đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai và ghi nhận tại hiện trường.

Chiều ngày 10/6, trung tá Bùi Thanh Hùng – Trưởng Công an P.Thới Bình xác nhận với P.V VietNamNet: hồ sơ vụ việc chị Th. tố cáo ông Trần Đ.T. đã được chuyển lên cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều thụ lý.

Hiện cơ quan điều tra đã đưa cháu H. đi giám định sức khỏe, tổn thương nhưng chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Vietnamnet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news