Tin mới

Quỳnh Chi và sự thật chuyện khối tài sản sau vụ ly hôn đại gia

Thứ bảy, 18/07/2015, 09:37 (GMT+7)

Câu chuyện "ra đi tay trắng" của Quỳnh Chi từng làm xôn xao dư luận một thời gian dài, ngay cả khi mới đây cô mập mờ tuyên bố điều ngược lại....

Câu chuyện "ra đi tay trắng" của Quỳnh Chi từng làm xôn xao dư luận một thời gian dài, ngay cả khi mới đây cô mập mờ tuyên bố điều ngược lại....

Quỳnh Chi cũng là một trong rất nhiều sao, chân dài showbiz làm dâu nhà giàu. Chồng cô là thiếu gia Trần Văn Chương, con trai của đại gia thủy sản Diệu Hiền nổi tiếng miền Tây. Đám cưới của cô từng gây xôn xao làng giải trí, không chỉ bởi độ hoành tráng của nó mà còn bởi những... tai tiếng xảy ra ngay trong ngày vui. Nghe đâu, đoàn xe hoa thậm chí còn bị những nông dân kiêm chủ nợ chặn lại để đòi tiền, còn trong lúc cô dâu chú rể tươi cười rót rượu thì người nhà đằng trai đang loay hoay đối phó với hàng loạt người dân đến đòi tiền bán cá.

MC Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi bên thiếu gia Trần Văn Chương trong ngày cưới.

Nhiều người nói số Quỳnh Chi đen đủi, khi mà ngay sau đám cưới rình rang của cô là cả loạt thông tin vỡ nợ đến từ phía nhà chồng. Niềm vui làm dâu nhà giàu chưa được hưởng trọn vẹn một ngày, Quỳnh Chi đã phải đối diện với thực tế cưới nhầm phải đại gia... hết vốn. Quả thật, thời điểm đó công ty thủy sản của bà Diệu Hiền đã đứng trước bờ vực phá sản, bản thân người đàn bà trụ cột của đại gia đình cũng lâm bệnh nặng và phải đi chữa trị tại nước ngoài. Chiếc xe Rollroyce biển tứ quý vừa hoàn thành nhiệm vụ rước dâu được ít ngày đã phải bán vội để lấy tiền trả nợ...

Siêu xe lộng lẫy trong đám cưới của Quỳnh Chi.

Rất nhiều người dự đoán cuộc hôn nhân nhiều sóng gió này sẽ không thể kéo dài lâu, bất chấp tất cả những người trong cuộc đều cố gắng thể hiện điều ngược lại. Thói thường, độ bền vững của những cuộc hôn nhân chân dài - đại gia luôn phải dựa vào một yếu tố quyết định: Kinh tế. Khi yếu tố quyết định này tan vỡ, thứ gọi là hạnh phúc kia cũng chẳng thể vững bền.

Thực tế đã chứng minh vô số trường hợp ngay sau khi đại gia "ngã ngựa", chân dài cũng lặng lẽ tìm đường ra đi đến bờ bến mới, thay vì chung lưng đấu cật cùng "người xưa" để gầy dựng lại mọi thứ từ đầu. Kinh nghiệm xương máu này, hẳn vô số vị đại gia lừng lẫy một thủa đều thuộc nằm lòng, từ Lê Ân cho tới Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Giao và vô số những "người giấu mặt" khác tại thương trường...

Đúng như "tiên đoán" của nhiều người, cuộc hôn nhân nhiều ồn ào giữa Quỳnh Chi và chàng thiếu gia kém may mắn đã nhanh chóng tan vỡ sau một thời gian ngắn ngủi. Lý do của sự tan vỡ cũng chẳng nằm ngoài "quy luật" của những cuộc hôn nhân đại gia - chân dài khác, khi mà chính Văn Chương chua chát thừa nhận: Hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh không đủ khả năng để "chắp cánh" nghệ thuật cho Quỳnh Chi.

Văn Chương chua chát thừa nhận chuyện chia tay MC Quỳnh Chi bởi lý do tiền bạc.

Về phía Quỳnh Chi, cô đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ khi không đòi hỏi bất cứ điều gì liên quan tới tiền bạc, vật chất khi ly hôn, mà chỉ một mực đòi quyền được nuôi con. Ngay cả khi quyết định tung hô tất cả mọi chuyện lên mặt báo, mọi câu chữ của Quỳnh Chi đều chỉ hướng về cậu con trai, chứ không một lời đề cập tới quyền lợi về kinh tế. Thậm chí, trong một tuyên bố gián tiếp qua người bạn, Quỳnh Chi còn thẳng thắn cho biết cô ra đi với hai bàn tay trắng!

Chuyện Quỳnh Chi "trắng tay" khi ra khỏi cửa nhà đại gia thủy sản Diệu Hiền đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ, nhất là khi đại gia đình này đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt. Không những vậy, dựa theo lời nói của Quỳnh Chi thì cô còn hoàn toàn... tự nguyện chấp nhận điều này. Trong lá đơn ly hôn, cô thậm chí còn không yêu cầu Văn Chương đóng góp nuôi câu con trai nhỏ.

Chuyện "ra đi tay trắng" của Quỳnh Chi từng khiến báo chí, dư luận ồn ào suốt một thời gian dài, nhất là khi cô bước ra từ nhà "đại gia" thủy sản miền Tây.

Tất cả những điều này trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của số đông về khái niệm "làm dâu nhà giàu" của những nàng hotgirl showbiz. Thậm chí, nó còn đem lại cho Quỳnh Chi không ít sự cảm thông, ủng hộ của dư luận, khi dường như cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân cùng với "đại gia". Không những "chẳng được gì", cô còn đánh mất những năm tháng tuổi xuân đẹp đẽ và vô số cơ hội thăng tiến trong nghệ thuật, để rồi phải ra đi với hành trang chỉ là đứa con trai...

Có điều, Quỳnh Chi dường như không giống lắm với hình ảnh "người đàn bà yếu đuối và tội nghiệp", nhịn nhục chấp nhận tất cả mọi thua thiệt về mình. Nhìn vào cách cô kêu gọi sức mạnh của truyền thông, tranh thủ sự ủng hộ của đám đông hay công kích gia đình chồng cũ với những ngôn từ sắc lẹm, người ngây thơ nhất cũng có thể nhìn ra cô "chẳng phải dạng vừa" và rất khó lòng để cô chấp nhận ra đi với mỗi vết thương lòng...

Văn Chương cũng như đại gia đình của anh không bình luận gì trước tuyên bố "ra đi với hai bàn tay trắng" của Quỳnh Chi. Có điều, trên thực tế thì Quỳnh Chi lại cho thấy điều ngược lại, khi cuộc sống của cô chẳng hề kém đi chút nào so với thời làm dâu nhà giàu. Xe hơi, đồ hiệu vẫn được cô sử dụng đều đều trong mọi sự kiện, cuộc sống độc thân của cô cũng rất thoải mái với đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt, vui chơi. Thậm chí mới đây, người hâm mộ của cô còn bị shock khi biết rằng để xả stress sau ly hôn, cô đã từng đốt khoảng... 500 triệu vào thú vui âm nhạc.

 

Mới đây, cô còn sắm cho mình hẳn một căn hộ rộng rãi và đẹp đẽ ngay tại Sài Gòn. Ngay sau khi những hình ảnh về "tổ ấm" mới của Quỳnh Chi được đăng tải lên mạng, cô MC trẻ tuổi đã nhận được vô số lời trầm trồ khen ngợi.

Không chỉ vì vẻ đẹp cũng như tiện nghi của ngôi nhà cũng như mắt thẩm mỹ của chủ nhân, điều khiến người ta phải tấm tắc còn là khả năng kiếm tiền siêu tốc của Quỳnh Chi, bởi tính ra cô mới có xấp xỉ một năm bước ra khỏi nhà chồng với "2 bàn tay trắng"...

Mới gần đây, để đáp trả lại những nghi ngờ và đồn đoán từ dư luận, Quỳnh Chi lại cho ra đời một bài phỏng vấn để thông tin, lý giải cụ thể hơn về chuyện cô ra đi "tay trắng" hay "tay xách nách mang". Theo đó, Quỳnh Chi phủ nhận hoàn toàn chuyện mình ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, đồng thời khéo léo chèn thêm lý do: "Tôi cũng có làm ăn, có vốn riêng của mình".

Bên cạnh đó, dù không nói cụ thể điều gì, nhưng cô nàng MC cũng đã khéo léo xoa dịu chồng cũ với tuyên bố: "Nếu nói tôi ra đi tay trắng sau ly hôn thì chẳng khác nào nói anh ấy đã cư xử tệ với tôi. Không, anh ấy không bao giờ là người như vậy".

 

Tuy nhiên, có lẽ Quỳnh Chi đã quên mất rằng ai là người từng khơi ra chuyện cô ra đi tay trắng, cũng như trong chính những thở than của mình trước kia, cô từng chẳng ít lần đề cập tới chuyện mình không độc lập về tài chính cũng như công việc. Với tính "hay quên" của cô MC xinh đẹp, thực hư câu chuyện "ra đi tay trắng" của cô vẫn là một câu hỏi khó lòng giải đáp trong lòng người hâm mộ...

Lâm Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news