Tin mới

Rác thải ngập đường phố Hà Nội sau đêm Trung Thu

Thứ sáu, 02/10/2020, 10:19 (GMT+7)

Năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi đêm Trung Thu, phố phường Hà Nội lại tràn ngập rác thải. Câu chuyện hàng năm vẫn cứ nhắc đến nhưng năm nào người ta cũng phải lắc đầu ngán ngẩm đặt ra câu hỏi: "Ý thức ở đâu"?

Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp Rằm tháng Tám mỗi năm là không khí nhộn nhịp lại len lỏi khắp phố phường Hà Nội. Thời điểm đêm Trung Thu tới, những tuyến phố quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm luôn ken đặc người. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Lượng người đổ về các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào... ngày một đông. Có cảm tưởng khu vực phố cổ đông tới mức không chen chân nổi, muốn đi cũng khó, muốn về lại chẳng xong! Ảnh: Dân Việt

Phố bích họa Phùng Hưng cũng được trang hoàng với rất nhiều đèn lồng. Trong buổi tối 1/10, lượng người đổ về tuyến phố này cũng rất đông. Ảnh: Dân Việt

Năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi đêm Trung Thu, phố phường Hà Nội lại ngập tràn rác thải. Ảnh: Zing

Những tuyến phố trung tâm càng có lượt người đổ về đông thì càng về đêm, lượng rác thải đổ ra đường càng lớn. Ảnh: Internet

Theo những công nhân dọn vệ sinh, lượng rác xả ra gấp nhiều lần ngày thường. Những ngày này công nhân dọn rác như tôi phải dọn sách đến 3-4 giờ sáng mới xong. Ảnh: Internet

Có nhiều đoạn, người đi xe máy phải đánh lái tránh những vật dụng kích thước lớn nằm giữa đường. Ảnh: Zing

Cô công nhận dọn vệ sinh vun rác thành từng chồng đầy ắp để chất vào xe đẩy, dù thế vẫn có thể nhìn thấy rác nằm rải rác khắp con phố. Ảnh: Internet

Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Năm nào, sự kiện nào, Thủ đô cũng đã không ít lần ở trong tình cảnh “biển rác” khi dòng người đi qua. Đông vui thật đấy, nhộn nhịp thật đấy, nhưng nếu ai cũng chủ động bỏ rác vào thùng, có ý thức bảo vệ cảnh quan, để tâm tới những người xung quanh thì mới thực sự là những ngày vui - của bạn và của cả những người khác. Ảnh: Thăng Fly Comic

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news