Tin mới

Rơi nước mắt cảnh ông cháu nhìn nhau qua cửa kính cách ly

Thứ tư, 18/03/2020, 17:18 (GMT+7)

Hình ảnh cô cháu gái quyết gặp ông mình qua ô cửa sổ tại viện dưỡng lão bị cách ly khiến dân tình không khỏi ngậm ngùi.

Câu chuyện xúc động này được Daily Mail đăng tải đã nhanh chóng gây được xúc động mạnh đối với người hâm mộ.

Theo đó, nhân vật chính trong câu chuyện này chính là cô gái trẻ Carly Boyd 22 sống tại bang  Nam Carolina, Mỹ và ông nội của mình tại viện dưỡng lão.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh chóng, quốc gia này đã quyết định phong toả và tiến hành cách ly nhiều nơi.

Viện dưỡng lão là nơi đang có vô số những người già sinh sống chính là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm virus khá cao và được chú ý đặc biệt.

Trong câu chuyện được chia sẻ, cô gái trẻ này đã nhận được lời cầu hôn từ bạn trai mình trên bãi biển và người đầu tiên mà cô muốn chia sẻ chính là ông nội mình.

Những hình ảnh hết sức xúc động của cô gái và người ông đang bị cách ly. Ảnh: Daily Mail

Do đó, cô đã quyết định đến viện dưỡng lão đang bị cách ly, bằng mọi cách để thông báo và chia sẻ điều này với ông.

Do cách ly nên cô và ông nội mình không thể gặp nhau trực tiếp mà chỉ có thể nhìn nhau qua ô cửa kính.

Khi nhìn thấy ông mình, cô gái đã không giấu được xúc động, nhanh chóng giơ tay lên để khoe chiếc nhẫn đính hôn được trao từ người bạn trai và nhanh chóng tiến đến gần cửa kính, áp tay với cháu gái mình với ánh mắt trìu mến.

Bài đăng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Ảnh: Facebook

Mặc dù cả hai đều không thể hiện lời nói của mình nhưng hành động này đã khiến Carly vô cùng xúc động.

Theo chia sẻ của Carly, ông nội cô đang dần mất trí nhớ, nhưng ông vẫn nhớ đến cháu gái của mình.

Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ đã nhận được vô vàn tương tác và bình luận. Không ít người đã xúc động nghẹn ngào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news