Tin mới

Rơi nước mắt với nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học

Thứ tư, 28/12/2016, 19:35 (GMT+7)

Câu chuyện của em Nguyễn Thị Cúc - sinh viên khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - khiến nhiều người rơi nước mắt vì cảm phục nghị lực hiếm có của em.

Câu chuyện của em Nguyễn Thị Cúc - sinh viên khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội - khiến nhiều người rơi nước mắt vì cảm phục nghị lực hiếm có của em.

Quê ở Thanh Hóa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà có tới 6 anh chị em, để Cúc được học đại học, mẹ em phải lên tận Hà Nội làm nghề buôn đồng nát. Không đành lòng để mẹ một mình vất vả, hằng ngày Cúc cùng mẹ đi mua lại phế liệu rồi bán lại. 

Mỗi cân nhựa, mẹ con em lãi được 800 đồng. Mỗi ngày cật lực thu mua, nhặt nhạnh, hai mẹ con kiếm được 100-150 nghìn/ ngày. Cúc hi vọng, sau khi ra trường, có việc làm ổn định sẽ báo đáp được công ơn cha mẹ ngày hôm nay.

Câu chuyện của em được phát sóng trên chương trình Cafe Sáng của VTV3.[mecloud]FXniOY0A5C[/mecloud]

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news