Tin mới

Rùng rợn phát hiện 20 phụ nữ từng bị tra tấn đến chết trong ngôi nhà đang ở

Thứ tư, 09/07/2014, 08:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi xem một bộ phim tài liệu trên tivi về các vụ án mạng ở địa phương, người phụ nữ mới biết rằng căn hộ mình đang ở thuộc về một sát nhân máu lạnh.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau khi xem một bộ phim tài liệu trên tivi về các vụ án mạng ở địa phương, người phụ nữ mới biết rằng căn hộ mình đang ở thuộc về một sát nhân máu lạnh.

Dailymail đưa tin, một phụ nữ tên là Catrina McGhaw, trú tại Ferguson, Missouri, Mỹ đã nộp đơn khiếu nại đến Cơ quan quản lý nhà ở nhờ can thiệp vì bà chủ không chịu kết thúc hợp đồng cho thuê nhà.

Bắt đầu chuyển đến ngôi nhà từ tháng 3 nhưng cô McGhaw không hề hay biết nó từng là địa ngục tra tấn con người của một kẻ giết người hàng loạt. Chỉ đến khi xem được tài liệu trên tivi, cô mới phát hoảng khi biết sự thật rợn tóc gáy.

Ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bà Sandra Travis, con trai của bà Sandra là Maury Travis - nghi phạm trong hơn 20 vụ án mạng ở địa phương. Sau khi lục soát, cảnh sát cho biết tên tội phạm đã dựng lên các phòng tra tấn trong tầm hầm, tại đây, hắn hành hạ các nạn nhân đến chết rồi treo họ lên một thanh gỗ.

Quá rùng rợn khi kiểm tra và tận mắt chứng kiến hiện trường tra tấn nhiều năm về trước, cô McGhaw tìm đến bà chủ nhà để chấm dứt hợp đồng nhưng bà Sandra không đồng ý. Điều này khiến cô phải nhờ tới sự can thiệp của chính quyền và McGhaw có quyền chuyển đi vào cuối tháng.

Nguyễn Trang (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news