Tin mới

Sài Gòn: Hàng trăm người dân tranh nhau để cướp tiền cúng cô hồn

Thứ tư, 06/09/2017, 10:33 (GMT+7)

Hàng trăm người dân hò hét, tranh giành khi chủ tiệm rải tiền xuống đường khiến cả khu phố Sài Gòn náo loạn

Hàng trăm người dân hò hét, tranh giành khi chủ tiệm rải tiền xuống đường khiến cả khu phố Sài Gòn náo loạn.

Từ khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay (5-9), cũng là ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người dân sống xung quanh khu vực Chợ Lớn lại náo nức dẫn nhau đi giật thí cô hồn. Họ tập trung đông đúc tại một tiệm thuốc bắc trên giao lộ Phùng Hưng – Trần Hưng Đạo (quận 5. TP. HCM) để chuẩn bị cho lễ cúng cô hồn lớn nhất tại khu vực này.Nhiều người đã chuẩn bị sẵn dụng cụ như chiếc vợt tự chế đễ thuận tiện hơn, có người thì chỉ đi tay không...

Hàng trăm người tràn ra đường để cướp lộc khiến giao thông tắc nghẽn. Ảnh Trí Thức Trẻ

 

 

Nhiều người hò hét, xô đẩy nhau để giành lộc. Ảnh Trí Thức Trẻ

Đây là tục lệ hàng năm của một gia đình kinh doanh thuốc bác. Họ cúng như vậy để cầu sự thuận lợi may mắn, bên cạnh đó sau lễ cúng sẽ phân phát lộc. Theo quan niệm của gia đình, càng nhiều người đến tranh cướp lộc thì sẽ càng may mắn.

Anh Phú, một người dân sống ở đây chia sẻ: "So ra thì năm nay là ít và không có chuyện đánh nhau xảy ra đó. Chứ những năm trước thôi khỏi nói, đánh nhau rồi còn đòi chém nhau nữa kia"

Rất nhiều thanh niên khỏe mạnh lao vào tranh cướp tiền. Ảnh Dân Trí
Nhiều người cố gắng nhảy bật lên cao để cướp những tờ tiền. Ảnh Dân Trí
Không ít trường hợp nhiều thanh niên bị ngã dúi dụi khi tranh tiền. Ảnh Dân Trí

Thu Hằng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news