Tin mới

Sản phụ 36 tuổi qua đời sau ca sinh tư

Thứ hai, 16/03/2015, 09:51 (GMT+7)

Sau nhiều năm kết hôn mà vẫn chưa thể sinh con, đôi vợ chồng đã tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả là cô đã mang thai 4 đứa con, 3 gái, 1 trai. Tuy nhiên, người mẹ đã qua đời sau ca vượt cạn vì mất quá nhiều máu.

 

Sau nhiều năm kết hôn mà vẫn chưa thể sinh con, đôi vợ chồng đã tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả là cô đã mang thai 4 đứa con, 3 gái, 1 trai. Tuy nhiên, người mẹ đã qua đời sau ca vượt cạn vì mất quá nhiều máu.

Cặp vợ chồng trên là Carlos Morales và Erica Morales 36 tuổi đến từ bang Arizona, Mỹ.

4 đứa trẻ khoẻ mạnh sau ca vượt cạn của sản phụ tội nghiệp

Được biết, hai người kết hôn vào năm 2007. Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực để mong sinh con nhưng sau gần 10 năm, họ buộc phải thử đến biện pháp thụ tinh bên ngoài bằng ống nghiệm.

Nằm ngoài kết quả mong đợi, chị Erica Morales mang thai tư.

Erica Morales khi đang mang thai

Cặp vợ chồng luôn mong ngóng từng ngày để đón chào các thiên thần bé nhỏ của mình xuất hiện.

“Con bé đã được Chúa ưu ái, ban cho không chỉ một mà bốn đứa con xinh đẹp. Nhưng sự ban phước đó cũng đến cùng lúc với một bi kịch không ai có thể tưởng tượng được”, gia đình Erica viết trên trang GoFundMe, một trang web kêu gọi mọi người quyên tiền ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

 

Cặp vợ chồng hạnh phúc trước khi chào đón những đứa con đang yêu

Gia đình Erica không tiết lộ điều gì đã xảy ra với người mẹ này, nhưng theo thông tin trên trang Facebook cá nhân thì Erica đã bị cao huyết áp ít ngày trước khi lên cơn chuyển dạ.

 

4 đứa con được chăm sóc bởi người bố và sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè

Trên trang cá nhân của mình, Erica viết vào hôm 13/1, lúc này cô đang mang thai ở tuần thứ 31: “Mẹ phải nằm viện cho đến ngày sinh các con, người ta sẽ tiến hành mổ cho mẹ khi các con được 34 tuần. Chúng ta sẽ phải thật cẩn thận, vì các con có thể sẽ gặp vấn đề xấu về huyết áp”.

Và sau 2 ngày thì cô sinh con. Tuy nhiên, sau đó vài giờ, người mẹ trẻ qua đời bệnh viện Banner Good Samaritan ở thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ) hôm 15/1.

“Con bé đã được Chúa ưu ái, ban cho không chỉ một mà bốn đứa con xinh đẹp. Nhưng sự ban phước đó cũng đến cùng lúc với một bi kịch không ai có thể tưởng tượng được”, gia đình Erica viết trên trang GoFundMe, một trang web kêu gọi mọi người quyên tiền ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Sau khi được đưa về từ bệnh viện, hiện 4 đứa trẻ đang được bố Carlos Morales chăm sóc cùng với sự hỗ trợ từ phía gia đình. “Tôi bắt đầu làm quen với những thành viên mới và tất cả rất thú vị”, anh chia sẻ.

Xem video: Mì tôm Hảo Hảo đốt cháy như cao su

 

 

Thoa Nguyễn (Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news