Tin mới

Mẹ trẻ kể lại giây phút đối mặt với kẻ định sát hại con gái

Thứ ba, 08/09/2015, 21:51 (GMT+7)

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, sản phụ Ly bế con gái 11 ngày tuổi ra ngoài, thì bị đối tượng H. giật lấy bé Ngọc rồi khống chế.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, sản phụ Ly bế con gái 11 ngày tuổi ra ngoài, thì bị đối tượng H. giật lấy bé Ngọc rồi khống chế.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, chị Trương Thị Cam Ly (23 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang) cho hay, vào khoảng 2h45 ngày 6/9, Nguyễn Văn H. (26 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông) vào nhà ông Trương Minh Cai (48 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, bố đẻ chị Ly) để xin nước uống. Sau khi vào nhà, đối tượng này dọa giết và khống chế vợ chồng ông Cai, em trai chị Ly và chồng chị Ly.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, chị Ly bế con gái là cháu Nguyễn Trương Bảo Ngọc (11 ngày tuổi) mở cửa phòng ngủ bước ra, thì bất ngờ bị đối tượng H. giằng lấy con gái, và khống chế.

Sản phụ kể lại giây phút đối mặt với kẻ định sát hại con gái. Ảnh báo Người Lao Động

"Kẻ xông vào phòng đã túm lấy hai chân con tôi đưa lên cao, đầu bé chúc xuống phía dưới khiến bé khóc hét. Sau đó, nó quay vòng tròn con tôi như chong chóng. Tôi chồm lên giành lại con thì bị tên đó đá vào bụng, trúng vết mổ đau điếng", chị Ly trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến.

Chưa dừng tại đó, đối tượng H. còn dùng gạch đập vào đầu khiến chị Ly bất tỉnh. Sau đó, Hữu tiếp tục xách chân bé gái và uy hiếp những người thân trong gia đình chị Ly.

Nhận được tin báo, thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng công an thị trấn Dương Đông cùng một số chiến sỹ đã đến hiện trường, dùng mọi biện pháp thuyết phục H. trao trả lại bé gái. Tuy nhiên, đối tượng H. bất hợp tác, tỏ ra hung hãn và manh động, có hành động dìm bé sơ sinh vào bồn nước. Tình thế cấp bách, đe dọa đến tính mạng của bé gái, nên thiếu tá Chánh đã phải nổ sung về phía Hữu, giải cứu 2 mẹ con chị Ly.

Liên quan đến vụ việc, báo VnExpress đưa tin, sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu, đối tượng H. đã tử vong. Cũng theo nguồn tin này, H. hiện chưa có gia đình, vừa thụ án 2 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP HCM có đưa tin, ngày 8/9, chị Ly và bé Ngọc đã được gia đình chuyển từ Bệnh viện đa khoa Phú Quốc vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị. Hiện sức khỏe hai mẹ con chị Ly đã qua cơn nguy kịch, chị Ly bị phù nề nhẹ vùng trán phải, má, mắt phải, vùng đầu; bé Ngọc bị sưng vùng đầu, vùng thái dương bên phải.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an khống chế