Tin mới

Sản phụ tử vong bất thường ở bệnh viện, con nguy kịch

Thứ năm, 03/04/2014, 16:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sáng 2/4 bệnh viện đa khoa Kim Thành, tỉnh Hải Dương sản phụ P.T.T (SN 1974, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã tử vong trong quá trình mổ đẻ. Bé gái con chị T cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo tin tức, khoảng 9h sáng ngày 1/4, chị T nhập viện Đa khoa huyện Kim Thành để sinh. Khi nhập viện thì tình hình sức khỏe của chị Thúy bình thường. Các bác sĩ chuẩn đoán cho thai nhi kết luận sản phụ đẻ bình thường.

Đến khoảng 22h đêm ngày 1/4, sản phụ có triệu chứng bất thường như đau, chảy chất dịch, người nhà đã lên gặp bác sĩ Lâm, Trưởng khoa Sản, Phó GĐ bệnh viện là người trực để thông báo tình hình.

Tuy nhiên đến 0h25 bác sĩ Lâm mới có mặt.

nên tôi đến trình bày với bác sĩ Lâm, Trưởng khoa Sản, Phó GĐ bệnh viện là người trực bệnh viện. Khi đó, bác sĩ trực có hỏi tôi “Mày thích gặp tao lắm hả? Tao khám rồi, đầu thai hơi cao nhưng không việc gì. Tao sẽ xuống ngay”. Tuy nhiên, đến hơn 0h25 đêm ngày 2/4, bác sĩ Lâm mới có mặt”, anh Phí Mạnh Hùng , anh trai Thúy thuật lại.

 

Theo anh Hùng và cũng là người trực tiếp có mặt tại đó, khoảng 2h sáng ngày 2/4, chị Thúy được đưa lên tầng 2 của bệnh viên để mổ cấp cứu. Đến 4h sáng thì qua nguồn tin riêng gia đình đã biết chị Thúy tử vong.“Được chuẩn đoán là đẻ bình thường, nhưng không hiểu sao em tôi lại được mổ ngay tại phòng sinh. Có một điều bất thường là trước khi mổ thì bác sĩ không thông báo cho gia đình biết. Khi bác sĩ Lâm gọi kíp mổ đến thì tôi đã lên tầng hai của bệnh viện, bê dụng cụ, dao kéo để phục vụ kíp mổ. Lúc đó tôi chỉ muốn em tôi được sống. Quá trình phẫu thuật, phòng đẻ không có đủ trang thiết bị nên phải chuyển thiết bị từ khoa ngoại xuống, bệnh nhân khó thở nhưng không có bình ô xi để thở, tiếp máu không hiểu quả nên không cầm được máu”, anh Hùng cho biết.

Theo gia đình anh Hùng, sự việc diễn ra nông nỗi này là do các y bác sĩ tắc trách, trình độ chuyên môn nghiệp vụ yếu kém, không có khả năng chẩn đoán, điều trị kịp thời nên bệnh nhân dẫn đến tử vong. Theo đó, gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc thai phụ tử vong và cháu bé trong tình trạng thập tử nhất sinh, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của các y bác sĩ.Được biết, chị Thúy đã lấy chồng và có một người con trai sinh năm 1998. Tuy nhiên do nhiều yếu tố, cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên Thúy đã ly hôn với người chồng cũ. Sau khi chị Thúy đi xuất khẩu lao động Đài Loan về biết tiếng Trung Quốc nên đã làm phiên dịch tiếng Trung cho những người cần. Trong thời gian này, khi chị Thúy đang làm thủ tục chuẩn bị kết hôn với người chồng mới thì xảy ra sự việc đau lòng này.

 

Sau một ngày nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, chờ đẻ, sản phụ P.T.T (SN 1974, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã tử vong trong quá trình mổ đẻ. Bé gái con chị T cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau thủ thuật bấm ối, đột nhiên sản phụ tím tái, trụy tim, thai nhi nguy cấp. Được mổ cấp cứu nhưng mẹ tử vong sáng 2/4, còn cháu bé 3,6 kg được tiên đoán chết não do ngạt quá lâu…Ngày 3/4, ông Nguyễn Quý Phùng – Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Kim Thành – cho biết, phía bệnh viện đang tích cực cùng các cơ quan chức năng làm rõ cái chết của sản phụ Phí Thị Thúy (SN 1974, tạm trú trên địa bàn thị trấn Kim Thành – Hải Dương).
Sản phụ Phí Thị Thúy mang thai ở tuần thứ 39, qua hình ảnh siêu âm, bác sĩ xác định thai nhi ngôi đầu, không có dấu hiệu bất thường. Đây là lần sinh nở thứ 2 của sản phụ này. Chị Thúy sinh lần 1 cách đây 16 năm.
Con trai 16 tuổi của chị Thúy trước di ảnh mẹCon trai 16 tuổi của chị Thúy trước di ảnh mẹ.Theo hồ sơ bệnh án, chị Thúy nhập viện lúc 9h45 ngày 1/4, trong tình trạng nhâm nhẩm đau bụng, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Khám tử cung, bác sĩ thông báo đã mở 1 cm, có dấu hiệu chuyển dạ. Khi thử nước tiểu của sản phụ, chỉ số protein cao hơn bình thường, nhưng huyết áp bệnh nhân ổn định nên bác sĩ cho rằng đây chưa phải là trường hợp nhiễm độc thai nghén.


Đến 0h30 ngày 2/4, mọi dấu hiệu sinh của sản phụ Thúy vẫn diễn biến theo tiên đoán của bác sĩ khám ban đầu. Khi khám cổ tử cung, thấy đã mở 6 cm, bác sĩ Hà Quang Lâm – Chuyên khoa sản, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Kim Thành, Hải Dương -  liền dùng thủ thuật bấm ối (từ chuyên môn gọi là liệu pháp lọt ngôi chỏm) nhằm rút ngắn quá trình đẻ. Đại diện Bệnh viện Kim Thành khẳng định, kíp trực đêm đó vẫn theo dõi bệnh nhân liên tục.

 

Khoảng 30 phút sau khi tiến hành thủ thuật bấm ối, đột nhiên bệnh nhân tím tái, suy hô hấp, trụy tuần hoàn. Trên da sản phụ Thúy xuất hiện những vết bầm tím. Lúc này, bác sĩ đã khó nghe tim thai.


Bác sĩ Lâm với kinh nghiệm của mình đã dự đoán đây là một ca thuyên tắc ối nên đã điện báo lên Bệnh viện phụ sản Hải Dương xin chi viện. Bác sĩ Nguyễn Đức Thơ – Phó giám đốc bệnh viện phụ sản Hải Dương – đã nhanh chóng xuống hỗ trợ. Lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ chuyên khoa đã hội chẩn nhanh và quyết định mổ lấy thai cho sản phụ Thúy ngay tại phòng chờ sinh.


“Sau khoảng 10 phút hội chẩn, chúng tôi thống nhất chỉ định mổ lấy thai với hy vọng cứu con và dễ cấp cứu mẹ. Lúc đó, vì không thể di chuyển bệnh nhân nên chúng tôi đã mổ ngay tại phòng đẻ lấy thai. Sau khi lấy thai ra mới tiến hành chuyển sản phụ và thai nhi lên phòng mổ để cắt tử cung, vì khi đó tử cung bị xung huyết. Bệnh nhân Thúy mang nhóm máu O, trong quá trình cấp cứu, 6 bác sĩ và người nhà bệnh nhân phải tiếp máu”.
3h15 phút ngày 2/4, bác sĩ tuyên bố sản phụ Thúy tử vong. Bé gái con của sản phụ Thúy được chuyển lên bệnh viện nhi tiếp tục cấp cứu. Theo tin từ bệnh viện, bé gái nặng 3,6 kg này đang trong tình trạng nguy kịch, nhiều khả năng chết não do thời gian ngạt quá lâu.
Bức xúc trước cái chết đột ngột của chị Thúy, người nhà sản phụ này đã cho rằng các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Kim Thành đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đại diện người nhà thông tin, vì lo lắng cho An Nguy của chị Thúy, người nhà đã lên tận phòng làm việc của bác sĩ Lâm để nhờ xuống phòng chờ đẻ khám giúp. Bác sĩ Lâm đã tỏ thái độ thiếu thiện chí, xưng “mày-tao” với người nhà sản phụ.
Hiện tại, công an Hải Dương đã mời Viện khoa học hình sự - Bộ công an vào cuộc khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Thúy. Dự kiến, sau khoảng 1 tháng, viện này mới có kết quả vụ việc.
Phía bệnh viện Kim Thành – Hải Dương đã tổ chức đoàn xuống viếng trong đám ma của sản phụ Thúy.

 

Được các bác sĩ chẩn đoán là đẻ bình thường, thế nhưng trong quá trình sinh đẻ, chị Thúy có dấu hiệu bất thường và đã tử vong…Ngày 2/4, gia đình chị Phí Thị Thúy ở 14A, Chu Văn An, TP Hải Dương đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ về cái chết bất thường của chị Thúy khi vào sinh đẻ tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành vào rạng sáng ngày 2/4. Theo đơn đề nghị, gia đình chị Thúy cho biết vào lúc 9h sáng ngày 1/4, chị Thúy nhập viện Đa khoa huyện Kim Thành để sinh con gái (do có đăng ký bảo hiểm y tế tại bệnh viện này). Theo gia đình cho biết, khi nhập viện thì tình hình sức khỏe của chị Thúy bình thường. Các bác sĩ chuẩn đoán cho thai nhi kết luận sản phụ đẻ bình thường.“Đến khoảng 22h đêm ngày 1/4, thấy em gái có triệu chứng bất thường như đau, chảy chất dịch nên tôi đến trình bày với bác sĩ Lâm, Trưởng khoa Sản, Phó GĐ bệnh viện là người trực bệnh viện. Khi đó, bác sĩ trực có hỏi tôi “Mày thích gặp tao lắm hả? Tao khám rồi, đầu thai hơi cao nhưng không việc gì. Tao sẽ xuống ngay”. Tuy nhiên, đến hơn 0h25 đêm ngày 2/4, bác sĩ Lâm mới có mặt”, anh Phí Mạnh Hùng , anh trai Thúy thuật lại.
Theo anh Hùng và cũng là người trực tiếp có mặt tại đó, khoảng 2h sáng ngày 2/4, chị Thúy được đưa lên tầng 2 của bệnh viên để mổ cấp cứu. Đến 4h sáng thì qua nguồn tin riêng gia đình đã biết chị Thúy tử vong.“Được chuẩn đoán là đẻ bình thường, nhưng không hiểu sao em tôi lại được mổ ngay tại phòng sinh. Có một điều bất thường là trước khi mổ thì bác sĩ không thông báo cho gia đình biết. Khi bác sĩ Lâm gọi kíp mổ đến thì tôi đã lên tầng hai của bệnh viện, bê dụng cụ, dao kéo để phục vụ kíp mổ. Lúc đó tôi chỉ muốn em tôi được sống. Quá trình phẫu thuật, phòng đẻ không có đủ trang thiết bị nên phải chuyển thiết bị từ khoa ngoại xuống, bệnh nhân khó thở nhưng không có bình ô xi để thở, tiếp máu không hiểu quả nên không cầm được máu”, anh Hùng cho biết.
Theo gia đình anh Hùng, sự việc diễn ra nông nỗi này là do các y bác sĩ tắc trách, trình độ chuyên môn nghiệp vụ yếu kém, không có khả năng chẩn đoán, điều trị kịp thời nên bệnh nhân dẫn đến tử vong. Theo đó, gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc thai phụ tử vong và cháu bé trong tình trạng thập tử nhất sinh, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của các y bác sĩ.Được biết, chị Thúy đã lấy chồng và có một người con trai sinh năm 1998. Tuy nhiên do nhiều yếu tố, cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên Thúy đã ly hôn với người chồng cũ. Sau khi chị Thúy đi xuất khẩu lao động Đài Loan về biết tiếng Trung Quốc nên đã làm phiên dịch tiếng Trung cho những người cần. Trong thời gian này, khi chị Thúy đang làm thủ tục chuẩn bị kết hôn với người chồng mới thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news