Tin mới

Sát hại người ngủ nhờ vì nghi… ăn trộm

Thứ ba, 03/02/2015, 09:46 (GMT+7)

Nghi người quen ngủ nhờ nhà mình là kẻ trộm, ông Danh ra chợ mua dao tìm anh Phương nói chuyện rồi đâm chết nạn nhân.

 

 

Nghi người quen ngủ nhờ nhà mình là kẻ trộm, ông Danh ra chợ mua dao tìm anh Phương nói chuyện rồi đâm chết nạn nhân.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, ngày 2/2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Danh (50 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 29/1 thấy người quen là anh Nguyễn Trung Ph (30 tuổi, ngụ cùng xã Khánh Hội) say rượu, nên Danh cho thanh niên 30 tuổi này ngủ nhờ tại nhà mình. Tuy nhiên, ngủ đến khoảng 3h ngày hôm sau thì anh Ph bỏ đi không từ biệt.

Video tham khảo :Tên ăn trộm quần áo bị người trọ đánh tới tấp:

Lúc này ông Danh cũng thức dậy, thấy khách đi mất, chủ nhà kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 1 điện thoại di động và trên 500.000 đồng tiền mặt.

Khẳng định anh Ph chính là kẻ trộm, ông Danh ra chợ Khánh Hội mua 1 con dao Thái thủ theo, đi tìm Phương để nói chuyện. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, Danh gặp anh Ph, giữa hai người có lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi.

Sau đó Danh rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Ph tử vong, rồi mang hung khí đến Công an xã Khánh Hội đầu thú....

Hiện, cơ quan công an tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news