Tin mới

Sau cô gái mắc Covid-19, Ấn Độ lại chấn động về vụ cụ bà U90 bị 'làm bậy'

Thứ sáu, 11/09/2020, 19:35 (GMT+7)

Mới đây, cảnh sát thủ đô Delhi (Ấn Độ) đã bắt giữ một gã đàn ông khoảng 30 tuổi vì tội cưỡng hiếp và hành hung cụ bà 86 tuổi. Vụ việc xảy ra ngay sau khi nữ bệnh nhân Covid-19 bị tấn công tình dục khiến dư luận nước này hết sức phẫn nộ.

Trên BBC dẫn lời cô Swati Maliwal, người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Delhi cho biết, thủ phạm tiếp cận người phụ nữ vào tối 7/9 khi bà đang ngồi ngoài cửa nhà đợi nhân viên giao sữa. Hắn nói với nạn nhân rằng người giao sữa sẽ không tới như thường lệ và đề nghị đưa bà đến tận cửa hàng.

Tin tưởng gã 'yêu râu xanh', cụ bà đi theo hắn ta tới một trang trại. Tại đây, thủ phạm thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân ở tuổi gần đất xa trời.

"Nạn nhân đã liên tục khóc và cầu xin người đàn ông đó tha mạng. Nhưng hắn bỏ ngoài tai và tiếp tục hành hung, cưỡng bức người phụ nữ đáng tuổi bà của mình", PV BBC dẫn lời Maliwal nói thêm.

Cụ gần 90 tuổi nhưng vẫn bị kẻ mất nhân tính 'làm bậy'. Ảnh: BBC.

May mắn thay, những người dân địa phương đi ngang qua đã nghe thấy tiếng kêu cứu và ra tay kịp thời. Sau đó, họ giao kẻ tấn công cho cảnh sát.

Ngày 8/9, người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Delhi tới nhà thăm nạn nhân và cho biết cuộc gặp đó 'thực sự rất đau lòng'.

"Đôi bàn tay của cụ bà đã nhăn nheo hết rồi. Có nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể của người phụ nữ này. Thậm chí, bà còn bị chảy máu âm đạo. Bạn sẽ sốc khi nghe trực tiếp nạn nhân kể lại những gì phải trải qua vào chiều tối hôm đó", cô Maliwal chia sẻ và cho biết đa yêu cầu án tử hình cho kẻ tấn công vì 'hắn không phải là con người nữa'.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, cảnh sát ghi nhận 33.977 trường hợp hiếp dâm ở Ấn Độ, tức cứ 15 phút sẽ có một vụ cưỡng bức. Ảnh: Nikkei

Người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Delhi cho biết cô đã viết thư cho chánh án của Tòa án Tối cao Delhi cùng phó thống đốc thành phố đề nghị tiến hành vụ án nhanh chóng và treo cổ thủ phạm.

Vấn nạn hiếp dâm và bạo lực tình dục ở Ấn Độ đã khiến dư luận nước này hết sức phẫn nộ khi mới đây, một bệnh nhân mắc Covid-19 cũng đã bị tài xế lái xe cứu thương ở quận Pathanamthitta, Kerala xâm hại tình dục khi đang trên đường tới bệnh viện vào tối 5/9.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị bắt trong vòng vài giờ sau khi phạm tội. Điều này gây phẫn nộ và châm ngòi cho một cuộc tranh cãi chính trị tại bang Kerala.

Theo tờ Hindustantimes, 2 mẹ con trong một gia đình có kết quả dương tính với Covid-19, họ được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.

Sau khi người mẹ được đưa vào một cơ sở chuyên điều trị Covid-19 thì các nhà chức trách yêu cầu tài xế xe cứu thương đưa người phụ nữ thứ hai đến một bệnh viện khác, cách đó chỉ 4km.

Nhưng tài xế đã đi đường vòng, lái xe khoảng 18km. Trên đường, anh ta dừng xe tại nơi hoang vắng và cưỡng hiếp nữ bệnh nhân 22 tuổi trong xe.

Người lái xe đe dọa nữ bệnh nhân sẽ chịu hậu quả thảm khốc nếu lên tiếng. Người phụ nữ đã nói với các bác sĩ về vụ việc sau khi nhập viện. Họ tiến hành kiểm tra và xác nhận sự thật.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình KK Shailaja gọi vụ việc là "vô nhân đạo" và nói rằng "nó không nên xảy ra".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news