Tin mới

Sinh con trong lúc “chết”, mẹ hoàn toàn quên sạch chuyện mang thai

Thứ ba, 21/04/2015, 10:30 (GMT+7)

Một bà mẹ sinh con trong lúc “chết” đã không còn nhớ việc mình mang thai hay có con lúc tỉnh lại 4 ngày sau đó.

Một bà mẹ sinh con trong lúc “chết” đã không còn nhớ việc mình mang thai hay có con lúc tỉnh lại 4 ngày sau đó.

Cô Hilary Wilson, 41 tuổi, đến từ Whitchurch, Shropshire, Anh. Khi sinh con, cô bị một cơn đau tim và đã chết về mặt y tế trong vòng 11 phút. Lúc ấy, con trai cô, bé Felix vẫn được sinh ra.

Người mẹ tỉnh dậy 4 ngày sau đó nhưng hoàn toàn không nhớ gì về việc mình đã mang thai hay sinh Felix vài ngày trước.

Chỉ đến khi cô nhìn thấy một bức ảnh chụp em bé mới sinh cô mới dần nhận ra đó là con trai mình.

Cô Hilary Wilson bị ngừng tim trong lúc sinh mổ, chết trong vòng 11 phút. Khi tỉnh dậy, cô không nhớ việc mình đã mang thai hay sinh con

Bà mẹ của 3 đứa con bị tắc nước ối, chỉ có 30% cơ hội sông sót và 85% nguy cơ bị tổn thương não.

“Khi tôi tỉnh dậy, bạn bè và gia đình nói với tôi về Felix nhưng tôi không biết họ đang nói gì”.

“Tôi đã cố để hiểu mọi thứ nhưng tôi không biết mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, tôi thậm chí không biết mình đã mang thai hay sinh con”.

“Tôi không biết cho đến khi chị gái mình đưa một bức ảnh của Felix và tôi dần nhớ lại”.

Hai cậu con trai lớn của cô, Sebastian, 6 tuổi và Lucas, 4 tuổi đều mặc đồ trắng viền xanh khi chúng mới sinh ra.

“Trong hình, Felix cũng mặc như vậy nên tôi nghĩ thằng bé ắt hẳn là con mình. Tôi quyết định tin những gì mọi người nói, mặc dù trong thâm tâm tôi cũng không chắc những gì tôi đã chấp nhận”.

Khi cô Wilson gặp con trai đã là lúc cậu bé 6 ngày tuổi. Ban đầu, cô cảm thấy cậu bé không phải con mình và không hào hứng với việc ẵm bế con.

Nhưng đến khi khỏe lại, bắt đầu cho con bú, cô dần có mối liên kết với em bé. “Những ký ức mơ hồ về việc mang thai, sinh con dần trở lại. Bản năng chăm sóc con cũng theo đó mà trở về với tôi”.

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news