Tin mới

Sợ mất khách, nam thanh niên châm lửa đốt rụi quán đối thủ không cho khai trương

Thứ ba, 12/06/2018, 12:25 (GMT+7)

Phong khai nhận là người châm lửa đốt quán đối thủ. Nguyên nhân là do Phong sợ gia đình anh Nhân khi mở quán sẽ thu hút hết khách hàng nên Phong tỏ ra ghen tức và lợi dụng đêm tối đã lẻn vào châm lửa đốt quán.

Phong khai nhận là người châm lửa đốt quán đối thủ. Nguyên nhân là do Phong sợ gia đình anh Nhân khi mở quán sẽ thu hút hết khách hàng nên Phong tỏ ra ghen tức và lợi dụng đêm tối đã lẻn vào châm lửa đốt quán.

VOV đăng tải, chiều 11/6, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệu tập Lê Hồng Phong (SN 1963, trú phường Thạch Linh) để điều tra về việc một quán ăn trên địa bàn bị thiêu rụi trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng 11/6, ngôi nhà gỗ mới được dựng lên để làm quán bán hàng ăn của gia đình anh Nguyễn Thành Nhân (SN 1977, ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) bỗng dưng bốc cháy.

Châm lửa đốt quán đối thủ vì sợ bị mất hết khách

Ngôi nhà của gia đình anh Nhân bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Dân trí

Nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình điều tra, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên Công an phường Thạch Linh cùng Công an TP Hà Tĩnh đã mở rộng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhận định Lê Hồng Phong (SN 1963, trú tại phường Thạch Linh) có liên quan đến vụ cháy và đã triệu tập để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, do sợ quán ăn của anh Nhân mở ra sẽ thu hút hết khách nên vào khoảng 2h ngày 11/6, Phong đã lén lút qua châm lửa thiêu rụi quán "đối thủ".

Được biết, ngôi nhà được làm bằng các cột gỗ có đường kính khoảng 20cm, cao hơn 3m và các vật dụng bên trong bị thiêu cháy hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng chục triệu đồng.

Trang Vũ (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news