Tin mới

Sự thật vụ 2 kẻ sát nhân Trung Quốc cắt cổ cháu bé 10 tuổi

Thứ hai, 03/03/2014, 10:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ hai kẻ sát nhân người Trung Quốc ra tay sát hại bé trai 10 tuổi ở huyện Tràng Đình, Lạng Sơn, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân xảy ra án mạng không phải do chuyện nợ nần như một số thông tin ban đầu đã đưa.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ hai kẻ sát nhân người Trung Quốc ra tay sát hại bé trai 10 tuổi ở huyện Tràng Đình, Lạng Sơn, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân xảy ra án mạng không phải do chuyện nợ nần như một số thông tin ban đầu đã đưa.

 

Sự thật vụ 2 kẻ sát nhân Trung Quốc chặt đầu bé gái

Hai hung thủ người Trung Quốc sát hại trẻ em Việt (Ảnh nguồn Xahoi)

Theo tin tức từ phía công an điều tra, hai nghi phạm Liễu Diệp Quần và Quách Đại Phát đã khai nhận, các đối tượng không quen biết với cha nạn nhân. Khi vào nhà anh Long Văn Linh (bố cháu bé) định ăn xin, nhưng đã ra tay sát hại cháu bé, chứ không phải do mâu thuẫn làm ăn hay nợ nần với bố cháu bé như một số thông tin đã đưa trước đây.

Chiều ngày 1/3 Đại tá Vũ Hồng Quang, phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Quách Đại Phát (29 tuổi), trú tại thôn Tiền Tương, xã Tiền Tương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu, Trung Quốc và Liễu Diệp Quần (27 tuổi), trú tại thôn Dục Thanh, thị trấn Bách Thạch Sơn, TP Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và ngày 28/2 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng vì tội "giết người".

Theo tin tức điều tra ban đầu, trưa ngày 26/2 đối tượng Phát và Quần có vượt biên sang Việt Nam đến nhà anh  Long Văn Linh (39 tuổi) ở xã Đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào trưa 26/2, họ thấy có hai người đàn ông lạ đi vào thôn,  một lúc lâu sau từ nhà anh Linh trở ra cầm theo một ba lô, trong khi đó hai vợ chông anh Linh đều không có nhà. Tỏ ra nghi ngờ một số người hàng xóm đã gọi điện cho anh Linh trở về. Nghe thấy hàng xóm báo có người lạ đột nhập vào nhà anh Linh lập tức về nhà và gọi thêm một số anh em gần đó đuổi theo hai người đàn ông lạ. Bị phát hiện, hai người này bỏ chạy men theo con sông gần đó nhưng hai người này đã bị nhân dân kịp thời bắt giữ. Tuy nhiên sau đó, người dân thả hai đối tượng trên do không phát hiện thấy gì khả nghi.

Khi thả hai người đàn ông lạ mặt nói trên đi người nhà cùng hàng xóm nhà anh Linh đã kiểm tra toàn bộ ngôi nhà xem có mất mát gì không, trong quá trình kiểm tra thì tá hỏa phát hiện xác đứa con trai 10 tuổi của mình nằm bất động trong gầm giường. Khi đưa cháu bé ra khỏi gầm giường thì mọi người đều bàng hoàng khi chứng kiến cảnh toàn thân cháu bé dính đầy máu. Trên cổ có một vết cứa khá sâu.

Chứng kiến cảnh tượng trên anh Linh ngất xỉu. Mọi người đuổi theo hai hung thủ tuy nhiên cả 2 đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo của quần chúng lực lượng công an 3 huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia (Lạng Sơn) phối hợp với các Đồn Biên phòng Pò Mã và Bình Nghi cùng với quần chúng nhân dân triển khai truy bắt hai đối tượng. Đến 13 giờ ngày 27/2 đã bắt giữ thành công hai đối tượng này tại đang trốn trong khu rừng rậm sát biên giới thuộc thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Theo người dân địa phương, gia đình anh Linh vốn là gia đình làm nông. Thỉnh thoảng có qua Trung Quốc làm thêm theo thời vụ. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu bé đang đi làm, còn anh Linh cha cháu bé thì đang đi đến nhà một người quen.

Xem thêm video hiện trường vụ thảm sát đẫm máu, khiến 33 người chết ở Trung Quốc:

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news