Tin mới

Tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk: Thi thể tài xế, phụ xe dính chặt vào cabin

Thứ bảy, 18/04/2015, 21:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đắk Lắk, một nhân chứng của vụ tai nạn cho biết: "cảnh tượng vụ tai nạn rất kinh hoàng, thi thể tài xế và phụ xe bị dính chặt vào cabin, hàng chục người bị thương kêu la thất thanh".

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đắk Lắk, một nhân chứng của vụ tai nạn cho biết: "cảnh tượng vụ tai nạn rất kinh hoàng, thi thể tài xế và phụ xe bị dính chặt vào cabin, hàng chục người bị thương kêu la thất thanh".

Là nhân chứng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đắk Lắk, anh Nguyễn Văn Phú (SN 1976, trú huyện Ea H’leo) cho biết trên Vietnamnet. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh nghe thấy một tiếng động lớn như bom nổ, chạy ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng của vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 17 người thương vong (VTV)

"Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, tôi nghe một tiếng động rất lớn, chạy ra thì thấy xe khách tông vào đuôi xe tải và dính chặt vào nhau. Tôi hô hoán mọi người ra ứng cứu, rồi cầm vội một chiếc xà beng đập các cửa kính để đưa những người bị thương chui ra. Cảnh tượng lúc đó rất kinh hoàng, tài xế và phụ xe bị dính chặt vào cabin, hàng chục người bị thương kêu la thất thanh.

Do 2 xe dính chặt vào nhau, tôi cùng một số người đã phải dùng blan (dụng cụ kích của cần cẩu – PV) kéo 2 xe rời ra mới đưa được tài xế và phụ xe khách ra ngoài", anh Phú cho biết.

Tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk: Thi thể tài xế,phụ xe dính chặt vào cabin (ảnh Lao Động)

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, nằm trên giường bệnh, bà Lê Thị Thu Hương (59 tuổi, ở TP Pleiku, Gia Lai) cũng bàng hoàng kể lại giây phút gặp tai nạn: "Chúng tôi bắt xe khách từ TP HCM đi Gia Lai. Thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết người trên xe đều ngủ say. Tôi chỉ nghe thấy tiếng động mạnh rồi sau đó ngất lịm".

Còn chị Võ Thị Thủy (21 tuổi, ở TP Plei Ku) vừa chợp mắt thì choàng tỉnh bởi va chạm rất mạnh. "Cảnh tượng trên xe lúc ấy thật hãi hùng, xe bị đâm hư hỏng nặng, người bị thương nằm la liệt, tiếng kêu la thảm thiết bên cạnh, máu me văng khắp xe.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 3h30 ngày 18/4, tại Km651+500 quốc lộ 14, đoạn qua thôn 8, xã Pơng Đrang (Krông Búk, Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên xe khách BKS 51B-150.53 của nhà xe Việt Tân Phát (TPHCM) do tài xế Nguyễn Văn Nghiêm (trú tại phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển từ TPHCM đi Gia Lai.

Đến Km 651+500 QL 14 (đoạn qua thôn Ea Plây, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắc Lắk đã đâm trực diện vào đuôi xe tải mang BKS 47C-018.17 chở gạch bị hỏng lốp đang nằm bên phải hướng lưu thông.

Cú đâm đã đẩy xe tải 47C-018.17 lao về phía trước, tông tiếp vào đuôi xe tải 48C-000.88 cũng đang dừng đỗ phía trước. Hậu quả là tài xế xe khách Nguyễn Văn Nghiêm và phụ xe Nguyễn Hữu Huy (trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tử vong tại chỗ.

Danh tính 15 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn:

1. Nguyễn Hoàng Oanh (sinh năm 1995), phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

2. Đỗ Thị Kim Mai (sinh năm 1931), Nghĩa Hòa, Chư Păh, Gia Lai)

3. Nguyễn Văn Tư (1955), phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Lê Quốc Hưng (sinh năm 1991), Chư Păh, Gia Lai

5. Võ Thị Thủy (sinh năm 1994), xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

6. Phạm Trọng Việt (sinh năm 1971), phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

7. Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1956), phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai

8. Phạm Viết Công (sinh năm 1993), Đạ Tẻh, Lâm Đồng

9. Nguyễn Thị Diệp (sinh năm 1988), Đắk Nông

10. Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1983), phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

11. Võ Minh Thìn (sinh năm 1988), Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

12. Lê Thị Ngọc Yến (sinh năm 1984), thành phố Pleiku, Gia Lai

13. Đoàn Năng Dũng (sinh năm 1978), phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai

14. Võ Minh Vương (sinh năm 1963), thành phố Pleiku, Gia Lai

15. Hồ Nữ Khánh Toàn (sinh năm 1992), Hà Bầu, Đăk Đoa, Gia Lai

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TP.Hồ Chí Minh