Tin mới

Tài xế taxi cướp tài sản, nữ hành khách nhảy lên nắp ca-pô ngăn cản

Thứ năm, 01/09/2016, 11:24 (GMT+7)

Bị một tài xế của hãng taxi QT tại Đà Lạt cướp tài sản, nữ hành khách liều mình nằm trước ca pô taxi mặc cho tài xế rồ ga chạy quanh co để quyết đòi lại tài sản bị cướp.

Bị một tài xế của hãng taxi QT tại Đà Lạt cướp tài sản, nữ hành khách liều mình nằm trước ca-pô taxi mặc cho tài xế rồ ga chạy quanh co để quyết đòi lại tài sản bị cướp. 

Trên ca-pô taxi còn dính vết máu của nạn nhân. Ảnh: CAND

Theo thông tin trên CANDTiền phong, Thanh niên, Khoảng 0h20 ngày 31/8, Phạm Tuấn Anh (24 tuổi) lái chiếc taxi biển số 79A – 09649 đến vũ trường Rain (thành phố Đà Lạt) đón chị N.T.T.H (trong tình trạng say rượu) để đưa về khách sạn.

Do say rượu nên chị H nằm ngủ ở ghế sau của taxi. Ví tiền và điện thoại của chị rơi xuống sàn xe. Tuấn Anh liền lấy ví tiền và điện thoại của chị H giấu trong cốp xe. Hơn nửa tiếng sau, chị H thức dậy và bảo tài xế chở về khách sạn Vy Vy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhưng tài xế không tìm được khách sạn.

Thấy bị mất ví và điện thoại, chị H bảo tài xế trả lại tài sản cho mình nhưng Tuấn Anh phủ nhận rồi lái xe lòng vòng qua nhiều tuyến đường. Khi nữ hành khách nói chỉ cần lấy lại điện thoại thì tài xế chấp nhận kèm theo yêu cầu chị H phải thanh toán tiền taxi. Chị H nói toàn bộ tiền đều được cất trong chiếc ví và nài nỉ đối tượng trả lại cho mình.

Đến 3 giờ sáng, khi xe đi qua tuyến phố Triệu Việt Vương, chị H đã giật cà vạt và yêu cầu Tuấn Anh phải trả lại ví tiền. Tài xế dừng xe bên đường, giật điện thoại, đấm vào mặt hành khách rồi kéo chị ra khỏi chiếc taxi.

Khi chị H ngã xuống đường, Tuấn Anh còn đá vào hông của chị H rồi bước lên xe. Chị H. liền liều mình leo lên nắp ca pô xe, bám chặt vào cần gạt nước không cho Tuấn Anh bỏ chạy. Lúc này máu me bê bết trên khuôn mặt chị H.

Thế nhưng, Tuấn Anh vẫn rồ ga điều khiển xe chạy tiếp khoảng 700 m trên đoạn đường nhiều khúc quanh co. Khi đi đến đoạn đường vắng gần ngã ba vào Khu du lịch Làng đất sét (TP. Đà Lạt), Tuấn Anh mới dừng xe, kéo chị H. ra khỏi nắp ca pô, đi bộ đến trước xe khoảng 10 m, bỏ điện thoại của chị H. xuống đường rồi kêu chị H. đến lấy.

Lợi dụng lúc chị H. đi lấy điện thoại, Tuấn Anh lên xe chạy về nhà (chung cư Vàng Khe Sanh) cất giấu tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân (khoảng 7 triệu đồng).

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã nhanh chóng trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Tuấn Anh đã bị Công an thành phố Đà Lạt triệu tập để điều tra. Sau khi đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã tiến hành thực nghiệm hiện trường. 

Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh trong thời gian 3 tháng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nữ hành khách taxi