Tin mới

Tài xế xe bồn cán chết sản phụ, thai nhi rớt xuống đường ra tòa

Thứ bảy, 14/02/2015, 11:05 (GMT+7)

Hôm nay (ngày 14/2), Tòa án nhân dân TP Long Xuyên (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xe bồn gây tai nạn khiến sản phụ tử vong, thai nhi văng ra đường ngày ngày 25/10/2014.  

Hôm nay (ngày 14/2), Tòa án nhân dân TP Long Xuyên (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xe bồn gây tai nạn khiến sản phụ tử vong, thai nhi văng ra đường ngày ngày 25/10/2014.  

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, sáng 14/2, Tòa án nhân dân TP Long Xuyên (An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ xe bồn cán sản phụ tử vong văng thai nhi ra đường. 

Bị cáo Đỗ Công Vũ (40 tuổi), ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên (An Giang), là tài xế xe bồn bị xử về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ngày 25/10/2014.

Trước đó, tối 27/10/2014, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bất tạm giam đối Đỗ Công Vũ (39 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên, An Giang) là tài xế xe bồn trộn bê tông gây tại nạn, về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Tài xế xe bồn cán chết sản phụ, thai nhi rớt xuống đường ra tòa

Hiện trường vụ tai nạn xe bồn cán chết sản phụ, thai nhi rớt xuống đường ra tòa.

Theo kết luận điều tra, Đỗ Công Vũ là  lái xe của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Delta AGF. Khoảng 9h10 ngày 25/10/2014, Vũ lái xe bồn biển số 67L-7753 chở bê tông tươi từ công ty ở đến khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành). 

Khi đang lưu thông trên đoạn quốc lộ 91 gần khu vực cầu Rạch Gòi Bé, thuộc phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên do thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách đảm bảo an toàn nên đã đụng vào xe máy biển số 67H4-7837 do anh Nguyễn Văn Nam đang chở vợ mình là Nguyễn Thị Kim Ngọc chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn làm chị Ngọc ngã ra đường, bị xe bồn cán chết tại chỗ và văng thai nhi ra đường. Còn anh Nam bị dập nát bàn chân trái. 

Sau 25 ngày chống chọi, giành giật mạng sống với tử thần, bé sơ sinh đã hồi sinh một cách kỳ diệu và được đặt tên là Nguyễn Quốc Huy. Sau khi xuất viện, bé Huy theo bố về An Giang sống cùng ông bà. Hiện, sức khỏe của anh Nam vẫn chưa hoàn toàn bình phục, được các nhà hảo tâm tài trợ lắp chân giả nhưng vẫn phải dùng 2 cây tó tập đi. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news