Tin mới

Tâm thư của cô giáo mầm non: Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Thứ ba, 27/10/2015, 09:02 (GMT+7)

Bức tâm thư đẫm nước mắt của cô giáo Đặng Thị Kim Huệ nói về những khó khăn vất vả trong công việc đã khiến nhiều người đồng cảm và chia sẻ. Tuy nhiên, theo khẳng định của Hiệu trưởng trường mầm non được cho là nơi cô Huệ công tác thì trường không có cô giáo nào tên Đặng Thị Kim Huệ và việc phản ánh cũng không đúng sự thật.

Bức tâm thư đẫm nước mắt của cô giáo Đặng Thị Kim Huệ nói về những khó khăn vất vả trong công việc đã khiến nhiều người đồng cảm và chia sẻ. Tuy nhiên, theo khẳng định của Hiệu trưởng trường mầm non được cho là nơi cô Huệ công tác thì trường không có cô giáo nào tên Đặng Thị Kim Huệ và việc phản ánh cũng không đúng sự thật.

Hai ngày qua, bức tâm thư của cô giáo mầm non kể về công việc nuôi dạy trẻ được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong bức thư, cô giáo có tên là Đặng Thị Kim Huệ đã kể về những khó khăn, vất vả của mình trong quá trình công tác tại trường mầm non tư thục Bambi-K300 (quận Tân Bình,TP.HCM).

Bà Vũ Thị Kim Loan nói về bức tâm thư của cô giáo Đặng Thị Kim Huệ gây xôn xao dư luận. Ảnh: Hải Đăng

Đó là những ngày tháng áp lực với công việc vất vả nhưng chỉ được mức lương 2 triệu đồng. Không chỉ vất vả trên lớp học, gia đình cô Huệ còn đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi áp lực công việc nên cô giáo trẻ thường chút cơn giận lên gia đình. Vì vậy, cô Huệ hay cáu gắt với chồng con và chăm sóc gia đình của mình không được chu đáo.

Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Người đưa tin, bà Vũ Thị Kim Loan (hiệu trưởng nhà trường) khẳng định: “Tôi đã đọc được bức tâm thư của cô ấy chia sẻ và nhận thấy có nhiều điều không đúng sự thật. Thứ nhất, trường chúng tôi trước giờ không có giáo viên nào tên Đặng Thị Kim Huệ. Thứ hai, mỗi lớp học ở trường này đều có số lượng không quá 30 em học sinh. Mỗi lớp học chúng tôi phân công hai giáo viên và một bảo mẫu phụ trách nên công việc không quá áp lực. Thứ ba, về vấn đề giờ giấc làm việc thì ở trường chúng tôi quy định, giáo viên chỉ làm từ 7h sáng đến 5h chiều và có hai giờ đồng hồ để nghỉ ngơi buổi trưa. Đặc biệt, trường chúng tôi chỉ nhận dạy các bé từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu. Và cuối cùng, mức lương chi trả cho giáo viên ở trường này trung bình từ 4-5 triệu, chứ không thấp như trong nội dung bức thư cô giáo ấy chia sẻ”.

Để thông tin rộng mở hơn, PV đã có cuộc trao đổi với một giáo viên trực tiếp đứng lớp tại ngôi trường này. Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thanh Trâm (giáo viên lớp Lá 3) cho biết: “Tôi nhận dạy các bé ở ngôi trường này cũng được bảy năm rồi. Công việc này thì cũng có vất vả nhưng không đến nổi bị áp lực. Một tuần, chúng tôi chỉ nhận dạy các bé từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy, chỉ lên trường họp rồi về với gia đình. Tôi cũng đang có con nhỏ, nhưng mỗi ngày đến trường tôi đều mang nó theo, tiện trông coi và cho nó học với các bạn luôn”.

Sau khi kiểm tra kỹ thông tin nhưng không có cô giáo nào trong trường tên là Đặng Thị Kim Huệ, bà Loan cho biết nhà trường sẽ tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc bức tâm thư và lai lịch của cô giáo là chủ nhân của bức thư.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news