Tin mới

Vụ án mạng trong căn biệt thự: Nhân chứng kể lại giây phút thoát chết

Thứ bảy, 08/08/2015, 10:03 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng trong căn biệt thự khiến 2 người chết ở Quảng Trị, chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị)- nhân chứng của vụ việc, đã quỳ xuống van xin nhưng hung thủ vẫn cầm dao lao tới, mục đích giết người để bịt đầu mối.

Liên quan đến vụ án mạng trong căn biệt thự khiến 2 người chết ở Quảng Trị, chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị)- nhân chứng của vụ việc, đã quỳ xuống van xin nhưng hung thủ vẫn cầm dao lao tới, mục đích giết người để bịt đầu mối.[mecloud]tyCSb2GrdX[/mecloud]

(Video: ANTV)

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, thời điểm chị Tý kêu cứu, chị Hồ Thị Thuận đang đứng bán hàng ngoài cửa chạy vào ứng cứu. Khi chị Thuận chạy vào, cũng là lúc Bảo vừa gây án xong, định trốn chạy. Thoáng thấy hung thủ, chị Thuận khóa trái cửa nhà để phòng thân. Một lúc sau, tưởng hung thủ đã bỏ đi, chị Thuận liền mở cửa để gọi người ứng cứu thì bị Bảo tấn công. Hai bên giằng co, hậu quả chị Thuận bị đâm một nhát vào đầu, hung thủ bị thương ở tay.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, chị Thuận- nhân chứng của vụ án mạng nghiêm trọng ở Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo chị Thuận, thời điểm xảy ra vụ án mạng, trời mưa rất to.

"Khi tôi mở cửa vào trong nhà khách doanh nghiệp Hòa Tý thì phát hiện chị Hồ Thị Tý (35 tuổi) cùng bố chồng là ông Nguyễn Văn Sắt (86 tuổi, trú khu phố 4, thị trấn Khe Sanh) đã nằm bất động trên trên vũng máu. Cạnh đó có cháu Nguyễn Hồ Phương Nhi (3 tuổi, con chị Tý) đang khóc thét", chị Thuận cho hay.

Vụ án mạng ở Quảng Trị khiến 2 người tử vong (ảnh Zing)

Theo chị Thuận, khi thấy có người phát hiện vụ việc, hung thủ lăm le con dao đuổi theo mục đích giết người bịt đầu mối. Chị Thuận đã quỳ xuống van xin hung thủ nhưng người này vẫn cầm dao lao tới.

Chị Thuận bị hung thủ đâm một nhát vào đầu, chảy máu. Lợi dụng lúc hung thủ không để ý, chị Thuận đã lao tới bế cháu Phương Nhi chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa. Do cửa nhà vệ sinh kiên cố, nên hung thủ không thể làm gì được, chỉ đứng bên ngoài la hét, đập cửa và sau đó bỏ đi.

Liên quan đến vụ việc, khoảng 19h ngày 7/8, cơ quan chức năng đã đưa nghi phạm Hồ Chí Bảo, 24 tuổi, quê quán huyện Bố Trạch, Quảng Bình về cơ quan chức năng để lấy lời khai.

Hồ Chí Bảo là nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở căn biệt thự nằm ven Quốc lộ 9, thuộc khóm 4, Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Theo VnExpress, tại cơ quan điều tra, Hồ Chí Bảo bước đầu khai nhận hành vi cướp của, giết người.

Cụ thể, chiều 7/8 Bảo đến đại lý vật liệu xây dựng Hoà Tý (nằm sát quốc lộ 9, khu phố 4, Khe Sanh, Hướng Hóa) để trộm tài sản. Bị ông Nguyễn Văn Sắt và chị Hồ Thị Tý phát giác hành vi, Bảo dùng dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp khiến cụ ông 80 tuổi và con dâu gục tại chỗ.

Lúc này, chị Hồ Thị Thuận (28 tuổi, kế toán trưởng) từ bên ngoài đi vào nhà, phát hiện sự việc đã thất thần kêu la. Hung thủ đã chém 2 nhát vào đầu người phụ nữ này.

Nam thanh niên khai sau khi gây án đã liên lạc với người yêu, nhờ chở về bệnh viện đa khoa Hướng Hóa để băng bó. Nhân viên bệnh viện nhận thấy dấu hiệu khả nghi nên đã báo với nhà chức trách.

Nghi can vụ thảm sát ở Quảng Trị (ảnh Lao Động)

Ngay lập tức, hàng chục cảnh sát phong tỏa hiện trường, thẩm vấn nam thanh niên ngay tại bệnh viện. Khoảng 19h, Bảo được xác định là nghi can của vụ án và được đưa về trụ sở công an huyện Hướng Hóa.

Khám xét nơi Bảo tạm trú, nhà chức trách thu giữ được nhiều chứng cứ, gồm tiềnvàng của nạn nhân, áo quần, xe máy dính máu, hung khí.

Như tin tức đã đưa, vụ thảm sát ở Quảng Trị xảy ra lúc 15h30 chiều 7/8 ở khu phố 4, Khe Sanh.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Hồ Thị Tý (SN 1979) và ông Nguyễn Văn Sắt (SN 1921, bố chồng chị Tý).

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, người dân địa phương nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi biệt thự của vợ chồng chị Hồ Thị Tý (khóm 4, thị trấn Khe Sanh) đã chạy sang kiểm tra.

Mọi người bàng hoàng phát hiện, chị Tý và ông Nguyễn Văn Sắt đã tử vong giữa nền nhà với nhiều vết đâm trên người. Tại hiện trường, nhiều vết máu kéo dài từ phòng ngủ ra đến phòng khách, tường nhà.

Hàng trăm cảnh sát vào cuộc điều tra. Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc công an Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo phá án. Vụ việc cũng được báo cáo lên Bộ trưởng công an Trần Đại Quang.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Thảm án cả gia đình: Cựu điều tra viên “nhận diện” diễn biến tâm lý tội phạm

Liên quan đến nhiều vụ thảm sát cả gia đình xảy ra gần đây, trong thời gian rất ngắn, lực lượng phá án đã điều tra và bắt giữ được hung thủ. Là cựu điều tra viên trọng án, Trung tá, Thạc sỹ Đào Trung Hiếu cho rằng yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi ở các chuyên án truy xét này, là việc Ban chuyên án đã xây dựng được giả thiết điều tra tiếp cận thực tế khách quan.