Tin mới

Thanh niên 17 tuổi bị cướp 108 tờ vé số, ngồi khóc bên đường

Thứ hai, 23/11/2015, 15:58 (GMT+7)

Mặc dù bị cướp 108 tờ vé số, nhưng nam thanh niên 17 này quyết không nhận sự hỗ trợ từ người đi đường.

Mặc dù bị cướp 108 tờ vé số, nhưng nam thanh niên 17 này quyết không nhận sự hỗ trợ từ người đi đường.

Theo tin tức trên báo Giao thông, Người Lao Động, sáng ngày 23/11, em Nguyễn Thanh Trung (17 tuổi, quê Tiền Giang) bắt xe bus từ nhà lên khu vực chờ Cầu Voi (Long An) để bán vé số.

Tại đây, hai nam thanh niên đi xe máy đã dừng lại hỏi mua vé số. Trung đưa toàn bộ tập vé số gồm 108 tờ (10.000 đồng/tờ) cho hai người này chọn. Tuy nhiên, hai nam thanh niên này đã cầm tập vé số và phóng xe đi mất.

Thanh niên 17 tuổi bị cướp 108 tờ vé số, ngồi khóc bên đường. Ảnh báo NLĐ

Nghe tiếng Trung tung hô, người dân đã chạy ra, nhưng không thể đuổi kịp hai nam thanh niên.

Bị mất hết vé số, Trung đã ngồi khóc bên vệ đường Quốc lộ 1 (đoạn qua ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An).

Thấy hoàn cảnh đáng thương của Trung, nhiều người dân trong khu vực và người đi đường đã hỗ trợ nạn nhân, tuy nhiên, Trung đều khước từ sự giúp đỡ.

Bản thân em đi bán vé số kiếm tiền lời chứ không phải lợi dụng tật nguyền, nói dối bị giật vé số để mọi người “bố thí”. Nhà em nghèo, cha mẹ đều bán vé số nhưng gia đình tuyệt đối ngăn cấm em làm việc đó”, báo Giao Thông dẫn lời Trung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vé số tật nguyền