Tin mới

Thanh niên đòi cảnh sát đến tận nhà trả bằng sau khi bị bắt

Thứ hai, 12/12/2016, 09:38 (GMT+7)

Sau khi bị cảnh sát giao thông bắt và lập biên bản, nam thanh niên đã lớn tiếng thách thức nói rằng đường Tây Nguyên là của mình và yêu cầu cảnh sát đến tận nhà trả bằng.

Sau khi bị cảnh sát giao thông bắt và lập biên bản, nam thanh niên đã lớn tiếng thách thức nói rằng đường Tây Nguyên là của mình và yêu cầu cảnh sát đến tận nhà trả bằng.

[mecloud]gOgr8zsH9m[/mecloud]

Theo Tiền Phong đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 8/12. Nam thanh niên 31 tuổi (phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển xe môtô phân khối lớn qua địa phận Đắk Lắk đã bị trạm CSGT Krông Búk (Đắk Lắk) thổi tốc độ hai lần, lần nào cũng vượt gần 100% tốc độ cho phép (91km/h và 112km/h).

Nam thanh niên dùng điện thoại quay lại sự việc. Ảnh internet

Khi bị bắt, nam thanh niên đã tỏ thái độ bất hợp tác với cảnh sát giao thông. Video ghi lại cảnh tranh cãi của một nam thanh niên với các CSGT tại Đắk Lắk. Khi bị lập biên bản, nam thanh niên đã tỏ thái độ đe dọa, thách thức và lấy iPhone ra quay cảnh sát, thu luôn lời mình nói: "Các anh không tôn trọng ông già em... Em khẳng định với các anh, đường này là của em. Em thích thì em đi, các anh dám cấm em không?... Đất Tây Nguyên là đất của em. Nếu anh không xuống trả bằng cho em thì để xem anh như thế nào...".

Sau khi video được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phần lớn đều tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của nam thanh niên vi phạm. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news