Tin mới

Thanh niên lạ mặt lao vào nhà dân cố thủ, dọa tự tử để được... ngủ nhờ

Thứ tư, 08/04/2015, 09:30 (GMT+7)

Một thanh niên sau khi xin ngủ nhờ ở một số hộ nhưng không thành, đã bất ngờ lao vào nhà một người dân rồi chốt cửa cố thủ bên trong. Phải sau hơn 3 giờ dùng các phương án thương thuyết, nam thanh niên mới chịu ra ngoài.

 

Một thanh niên sau khi xin ngủ nhờ ở một số hộ nhưng không thành, đã bất ngờ lao vào nhà một người dân rồi chốt cửa cố thủ bên trong. Phải sau hơn 3 giờ dùng các phương án thương thuyết, nam thanh niên mới chịu ra ngoài.


Theo tin tức báo Hà Nội mới, khoảng 19h ngày 7/4, một nam thanh niên đi bộ lang thang trên đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Người này sau đó vào các nhà dân để xin ngủ nhờ nhưng do người lạ và có nhiều biểu hiện bất thường nên không ai đồng ý.

 

 

Tuy nhiên, lúc đến tiệm tạp hóa của bà Thanh Hiền (58 tuổi), nằm trên đường Lương Thế Vinh, thanh niên này bất ngờ xông thẳng vào nhà rồi chốt cửa cố thủ bên trong. Chủ nhà hốt hoảng tri hô và người dân đến khuyên nam thanh niên ra ngoài nhưng người này không đồng ý mà liên tục la hét, đập phá đồ đạc.

Khi lực lượng chức năng địa phương có mặt, thanh niên trên vẫn không chịu ra ngoài mà cầm chiếc máy khoan bên trong căn phòng đưa lên cổ rồi uy hiếp nếu ai tới gần sẽ tự tử.

Rất đông người hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc - Ảnh: Phụ nữ TP HCM

Nhiều đơn vị chức năng liên quan sau đó cũng có mặt tại hiện trường và phải sau hơn 3 giờ dùng các phương án thương thuyết, nam thanh niên mới chịu ra ngoài và cùng về trụ sở công an để lấy lời khai.

Tại đây, anh ta khai là Trần Minh Hữu (25 tuổi, quê Sóc Trăng). Bước đầu, thanh niên 25 tuổi khai, chỉ muốn vào nhà xin ngủ nhờ qua đêm, nhưng người dân không cho nên dẫn đến hành động kỳ lạ.

Hàng trăm người hiếu kỳ tập trung đến trước nhà bà Hiền theo dõi vụ việc khiến cả khu phố náo loạn.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cố thủ công an