Tin mới

Mang bom tỏ tình, bị bố "người trong mộng" đánh gục

Thứ sáu, 24/04/2015, 10:12 (GMT+7)

Do bị ngăn cản tình yêu, thanh niên đã mang theo hai quả bom tự chế đến nhà người trong mộng dọa tự tử.

Do bị ngăn cản tình yêu, thanh niên đã mang theo hai quả bom tự chế đến nhà người trong mộng dọa tự tử.

Thanh niên dọa chết bị khống chế.

Ông Bùi Văn Viện, Trưởng công an xã Sông Thao (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), cho biết trên báo Đồng Nai vào lúc 19 giờ 30 ngày 19/4, đối tượng Vòng Cắm Sáng (SN 1978, ngụ KP.2, phường An Bình, TP.Biên Hòa) đi xe mô tô biển số 60N-1947 mang theo can nhựa chứa 3 lít xăng đến nhà ông Hồ Chung (ngụ ấp Thuận An, Sông Thao) đòi đốt nhà và tự thiêu.

Theo thông tin ban đầu, Sáng có tình cảm với chị Hồ Nhục Lìn, là con gái của ông Chung nhưng bị chị Lìn từ chối. Thời gian gần đây, Sáng đã nhiều lần nhắn tin đe dọa nhưng chị Lìn vẫn từ chối.

Đến tối ngày 19/4, khi phát hiện trên người Sáng có 2 quả bom tự chế được đựng trong chai thủy tinh có dây điện nối với bình ắc quy, gia đình ông Chung và bà con hàng xóm đã kịp thời khống chế tên Sáng và báo công an xã bắt giữ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news