Tin mới

Thầy cúng dùng miệng hút "chất độc" trên người cô gái để chữa bệnh

Thứ ba, 03/10/2017, 09:26 (GMT+7)

Gã thầy cúng bất lương bịa chuyện cô này bị người khác hãm hại bỏ bùa, độc vào người. Sau đó, thầy cúng dùng miệng hút vào người bệnh nhân lấy ra 2 viên đá và giải thích đó là đá độc rồi đòi nạn nhân 2 triệu đồng.

Gã thầy cúng bất lương bịa chuyện cô này bị người khác hãm hại bỏ bùa, độc vào người. Sau đó, thầy cúng dùng miệng hút vào người bệnh nhân lấy ra 2 viên đá và giải thích đó là đá độc rồi đòi nạn nhân 2 triệu đồng.

Thầy cúng Đinh Văn Ngâu (áo trắng) nhận tiền công "chữa bệnh". Ảnh: Lao động

Theo thông tin trên Dân trí, ANTV, chiều ngày 2/10, ông Phạm Văn Cu – Chủ tịch UBND xã Ba Liên (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: Chính quyền địa phương vừa phát hiện và xử lý thầy cúng ở tỉnh Kon Tum có hành vi chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan để lừa gạt tiền và dâm ô một số thiếu nữ .

Trước đó, gia đình anh T. (trú thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ) có người em gái 19 tuổi bị bệnh nên đã mời thầy cúng Đinh Văn Ngâu ở tỉnh Kon Tum xuống để chữa trị.

Trong lúc khám bệnh cho cô gái, gã thầy cúng bịa chuyện cô này bị người khác hãm hại bỏ bùa, độc vào người. Sau đó, đối tượng Ngâu dùng miệng hút vào người bệnh nhân lấy ra 2 viên đá và giải thích đó là những viên đá độc.

Thực tế 2 viên đá này đã được y giấu sẵn trong miệng. Sau 2 lần dùng miệng hút vào người bệnh nhân lấy 2 viên đá, gã thầy cúng bất lương yêu cầu gia đình anh T. phải trả tiền công 1 triệu đồng

"Gia đình tôi có người đau, nghe đồn có thầy cúng ở tỉnh Kon Tum rất giỏi xuống đây chữa bệnh nên tôi mời về. Thầy cúng hút 2 cục đá trong người, tôi phải đưa 1 triệu đồng trả tiền công", anh T. kể lại.

Trước hành vi lừa gạt người dân chữa bệnh mê tín dị đoan, dâm ô thiếu nữ, Công an xã Ba Liên đã kịp có mặt lập biên bản quả tang và đưa thầy cúng Đinh Văn Ngâu về UBND xã để xử lý.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news